- Hậu trường của các Táo luôn có rất nhiều câu chuyện thú vị...

Các nghệ sĩ được mời tham gia đóng trong chương trình Táo Quân 2011 đều phải tập luyện hơn hai tuần trời với nhau đều đặn hàng ngày vào "giờ hiểm" - đó là từ 21h đến 5h sáng. Bởi thế nhiều người không có cả thời gian để tắm gội, như nghệ sĩ Quang Thắng là một ví dụ.

Chộp vội đúng lúc Quang Thắng đang ngửi lại đôi tất mấy  ngày chưa thay, trước khi xỏ vào đôi giày thủng

Nghệ sĩ "mũi to" cười đùa: "3 ngày nay tôi chưa tắm gội gì đâu. Mà cứ mỗi năm tập Táo Quân xong lại thấy tóc mình rụng đi một ít. Trước đây, người ta gọi tôi là Thắng vẹo, Thắng mũi to, sang năm có khi người ta chuẩn bị gọi là Thắng hói giống bác Phạm Bằng cũng nên".

Nếu như năm ngoái Tự Long vừa ăn cơm hộp vừa nhờ người trang điểm thì năm nay,  Công Lý cũng phải vừa "chén" cơm vừa trả lời phỏng vấn truyền hình cùng nghệ sĩ Xuân Bắc. Hai nghệ sĩ không biết có phải vì hồi hộp quá hay không mà chỉ có một câu hát ngắn thôi nhưng đã phải quay đi quay lại nhiều lần vì hát... nhịu.

Nghệ sĩ Công Lý vào vai "cô Đẩu" nên ngoài phần trang điểm thì khâu "thiết kế" tóc cũng tốn một khoảng thời gian nhất định. Chuyên gia làm tóc ban đầu định cho "cô Đẩu" buộc hai bím tóc xoăn nhưng nghệ sĩ Xuân Bắc "chê" làm thế nhìn đằng sau rất xấu nên rút cuộc kiểu tóc của "cô Đẩu" chuyển thành buộc bím hai bên và xõa hờ một ít tóc ở giữa...

Nam Tào Xuân Bắc và cô Đẩu Công Lý đang trả lời phỏng vấn truyền hình

Nếu như nghệ sĩ Quốc Khánh (vai Ngọc Hoàng) chọn hành lang Cung Việt xô lững thững tay cầm điếu thuốc lá đi lại tập lại lời thoại cho vai diễn thì nghệ sĩ Thành Trung lại chọn cách ngồi trước chiếc gương to cúi xuống ngẩng lên nhẩm lại kịch bản. Nghệ sĩ Vân Dung cũng đi lại trong phòng hóa trang với tờ kịch bản trên tay nhẩm lại lời.

Nghệ sĩ Hiệp gà đến muộn hơn các nghệ sĩ khác vì màn trình diễn của anh gần cuối chương trình. Có lẽ vì "nhân vật" Hiệp gà vài vai mặc trang phục đỏ, đeo băng rôn đỏ và mặt cũng phải... đỏ nên "anh chàng" đã thủ sẵn "bảo bối" là một chai rượu nhỏ trong túi. Anh cũng hồ hởi mời bạn diễn Quang Thắng nếm thử "hàng độc"...

Sau màn "thoát xác" quá hăng trên sân khấu, chạy vào cánh gà, Hiệp gà nhìn thấy nghệ sĩ Vân Dung và nói trong thều thào: "Diễn hăng quá, thủng mất cả giày rồi". Nghệ sĩ Quang Thắng cũng chung số phận thủng giầy, nhưng anh khác Hiệp gà ở chỗ - giầy thủng và phải dán lại trước khi ra diễn.

Hiệp gà đỏ rực từ đầu tới chân

Nghệ sĩ Tự Long hay phải diễn gần cuối các chương trình Táo Quân, năm nay anh không phải ăn cơm hộp do ê kíp phát mà được bà xã và con trai không những mang cơm nóng từ nhà đến cho mà còn ngồi ở cánh gà cỗ vũ nhiệt tình. Do phải hát nhiều, nên trước màn trình diễn, nghệ sĩ Tự Long đã ngậm chanh tươi để cho "thông thoáng" cổ họng.

Táo Quân 2011 khác mọi năm là có một cuộc thi Táo Idol, nên VFC phối hợp với Elite VietNam trong phần chụp ảnh cho các Táo để bình chọn. Hậu trường buổi ghi hình Táo Quân, cựu người mẫu Thúy Hằng chọc nghệ sĩ Tự Long: "Bọn em đang giữ bức ảnh "lộ hàng" của anh đấy nhé!".

Cuối cùng thì Táo nào cũng "ngon lành" làm tròn vai diễn độc của mình

Bài và ảnh: Sơn Hà