Để yêu một người thì không cần cố gắng nhưng để tiếp tục yêu một người thì bạn phải cố gắng.

Xem Clip:

Người ta thường nói, gặp nhau là duyên, sống và yêu nhau là số phận, là nợ như thế thôi chưa đủ. Hạnh phúc là do con người định, duyên phận cho hai người đến với nhau, hãy biết cách trân trọng điều đó và cố gắng giữ gìn nó...

{keywords}

Để yêu một người thì không cần cố gắng nhưng để tiếp tục yêu một người thì bạn phải cố gắng.


{keywords}
Thế gian này, thứ quý giá nhất không phải thứ  không có được và đã mất đi mà nó là hạnh phúc bạn đang nắm giữ.

{keywords}

Cuộc sống sẽ ngừng lại khi bạn thôi mơ ước. Hy vọng sẽ kết thúc khi bạn mất niềm tin. Tình yêu sẽ không còn khi bạn không vun đắp. Tình bạn sẽ ra đi khi bạn ngừng chia sẻ.

{keywords}

Duyên do trời định. Phận do người tạo. Hạnh phúc do mình tự nắm bắt.

{keywords}

Khi yêu, bỗng dưng cả thế giới chỉ nhỏ bé nằm gọn ở duy nhất một người.

{keywords}

Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy. Chiếc đẹp không chắc đã đi vừa. Chiếc vừa thì chưa chắc đã đẹp nhất. Hãy chọn cho mình đôi vừa chân và hợp với bạn. Chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân. Vì… chân bạn sẽ đau và không thoải mái. Yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu.

{keywords}

Để có được trái tim của người khác. Bạn phải mang trái tim của mình ra để trao đổi.

{keywords}

Trên đời này thật ra không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về mình mà thôi.

{keywords}

Hạnh phúc của người phụ nữ, không phải là được nhiều người đàn ông yêu.

Mà là được một người đàn ông yêu mình.

{keywords}

Con người có thể đến với nhau bằng nhiều cách… Đó là cái duyên

Nhưng để đi được đến cuối cùng thì đúng là cần phải có phận.

Duyên trời đã định như thế nào thì cứ vậy mà theo thôi.

{keywords}

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài.

Xem xong hình ảnh này bạn sẽ thèm được yêu như thế!

Những khoảnh khắc bình dị nhưng thể hiện tình yêu bền vững trong bộ ảnh này đã chạm đến trái tim người xem.

Mê mẩn bộ tranh tình yêu 'chỉ cần cảm nhận là đủ'

Ai chẳng muốn một lần trong đời yêu và được yêu hết mình.

Làm mẹ đã khó, mẹ đơn thân còn khó gấp ngàn lần

Làm mẹ là một việc rất khó, làm mẹ đơn thân còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu bạn nhìn thấy một người mẹ trên bờ vực của nước mắt... Hãy nói điều gì đó tốt đẹp hơn. Xin đừng lên án họ...

'Ông bà anh yêu nhau thời chưa có ti vi'

'Ông bà anh yêu nhau, thời chưa có ti vi. Anh và em yêu nhau, thời ô tô, xe máy…'. So sánh giữa tình yêu thời xưa và tình yêu thời nay, chắc hẳn ta sẽ thấy không ít sự khác biệt.

Diệu Bình