Tiếng gọi của biển
Đi biển có lẽ là lựa chọn của số đông khi hè về. Phía Bắc nếu tính từ Hà Nội, đi gần có Sầm Sơn, Cửa Lò, Quảng Bình, Huế, đi xa hơn có Đà Nẵng, Nha Trang. Phía Nam đi gần có Vũng Tàu, Phan Thiết, đi xa có Côn Đảo, Phú Quốc.
![]() |
|
Đà Nẵng |
Trên diễn đàn này, đa số các bà mẹ trẻ đều lựa chọn Đà Nẵng vì những lý do như Thu Bình. Đặc biệt, từ năm ngoái khi hãng hàng không thế hệ mới VietJetAir khai trương đường bay Hà Nội-Đà Nẵng, TP.HCM-Đà Nẵng với tần suất bay dày đặc, giá vé rẻ, Đà Nẵng càng trở thành điểm đến lý tưởng không chỉ trong dịp hè về.
“Nhà mình đặt được vé của VietJetAir đi Đà Nẵng mùa cao điểm mà giá chỉ 570 ngàn đồng Ngoài tắm biển mọi người còn lên kế hoạch đi chơi Hội An, Mỹ Sơn, thậm chí vòng ra Huế. Còn với bọn trẻ con, Đà Nẵng tuyệt vời hơn cả bởi có tới 3 trung tâm thương mại lớn có trung tâm vui chơi cho trẻ em, rộng và rất hiện đại, lại là khu vui chơi trong nhà, có thể trốn cái nắng”, Xuân Dung, nhân viên văn phòng chia sẻ.
Đà Nẵng được lựa chọn vì giá cả hợp lý trong khi đó Nha Trang tuy có đắt hơn nhưng lại là “nơi ước đến, chốn mong về” của những gia đình có trẻ nhỏ. Vinperland của Nha Trang được ví như Dislaland thu nhỏ và những tour đi đảo, lặn ngắm san hô vẫn là những nét đặc biệt hấp dẫn.
![]() |
|
Nha Trang |
Hiện nay, giá vé máy bay tới Nha Trang đã rẻ đi rất nhiều khi VietJetAir bắt đầu tăng cường chuyến bay tới thành phố biển xinh đẹp này.
“Gia đình mình quyết định thưởng chuyến đi Vinperland cho con gái sau khi đậu vào lớp 10. Bà xã mua được vé máy bay của VietJetAir giá 1,2 triệu đồng/ khứ hồi (trong khi giá thông thường là hơn 2 triệu đồng), tính ra tiền vé thôi đã tiết kiệm được gần 5 triệu đồng. Phòng cũng đặt sớm qua mạng Agoda vì thế rẻ được 25-40%”, anh Quốc Huy, TP HCM cho hay.
Lên núi ngắm mây ngàn
Với những người “chán” biển hoặc muốn “đổi gió” thì mùa hè lên núi là lựa chọn sáng suốt. Có quá nhiều vùng để những người yêu “gió núi mây ngàn” thỏa sức khám phá. Sapa, Đà Lạt ẩn hiện trong sương, Tây Nguyên hùng vĩ với những dòng thác huyền thoại.
![]() |
|
Đà Lạt |
Từ TP.HCM, thật dễ dàng “kiếm” tấm vé chỉ 900 ngàn đồng của VietJetAir ra Hà Nội. Sau khi dạo phố cổ, ngắm sen trên Hồ Tây, bạn sẽ lên tàu để tới với thành phố trong sương- Sapa. Một đêm êm ái trên tàu du lịch, bình minh miền sơn cước chào đón bạn trên sân ga và những thửa ruộng bậc thang, những nếp nhà sàn hứa hẹn những khám phá thú vị dành cho bạn suốt kỳ nghỉ.
Với người Hà Nội thì Sapa đã quá quen, ai chả đi vài lần, vậy thì Đà Lạt mộng mơ sẽ là lựa chọn lý tưởng. Với đường bay của VietJetAir, chỉ 1,1 triệu đồng, bạn đã đặt chân lên vùng đất của tình yêu, của những loài hoa cỏ thơ mộng.
![]() |
|
Đà Lạt |
Không đi du lịch kiểu lãng mạn, đi kiểu khám phá thì Tây Nguyên là lựa chọn không tồi. Từ TP.HCM, bạn có thể tiết kiệm thời gian và nhân đôi chuyến đi bằng cách mua vé của VietJetAir, bay tới thủ phủ cà phê Buôn Mê Thuột, đi Buôn Đôn rồi vòng qua Măng Đen hay về phố núi Playcu. Cao nguyên hào hùng, những món ăn ngon, những ngọn thác hùng vỹ chờ bước chân bạn tới khám phá. Và đừng quên nụ cười của những chàng trai, cô gái “da nâu, mắt sáng”, như ly cà phê Buôn Mê khi uống rồi sẽ mê vùng đất Bazan ‘chẳng muốn về”.
Và những đêm cuồng say nơi thành phố lạ
Đi du lịch nước ngoài cũng là lựa chọn không tồi cho những ngày làm việc vất vả, căng thẳng. Với sự giảm giá của các hãng hàng không, các tour đi nước ngoài mùa hè năm nay được dự báo sẽ giảm giá “sốc” chưa từng thấy. “Giá vé máy bay chiếm tới 30% giá trị tour quốc tế, giảm giá tour chủ yếu nhờ các hãng hàng không giảm giá vé. Năm nay, chỉ có các tour khuyến mại, giảm giá mới được khách lựa chọn, 60-70% tour hè này đều là giảm giá từ 15-30% so với cùng kỳ năm ngoái”, giám đốc một doanh nghiệp lữ hành lớn cho biết.
![]() |
|
Thái Lan |
VietJetAir đã mở đường bay TP.HCM - Bangkok từ tháng 2/2013 và chính thức mở đường bay thẳng Hà Nội- Bangkok từ 1/6/2013.Tất cả các chuyến bay TP.HCM - Bangkok & Hà Nội - Bangkok đều sẽ đến và đi từ Sân bay Suvarnabhumi, hiện là sân bay hiện đại và thuận tiện nhất để hành khách có thể nối chuyến đi đến các địa danh nổi tiếng khác tại Thái Lan và thế giới, hoặc di chuyển vào trung tâm Bangkok bằng đường xe điện cao tốc chỉ mất 15 - 20 phút với chi phí rất tiết kiệm chỉ 20 baht (khoảng 140.000 đồng).
Xả stress mùa hè ở Bangkok, đắm chìm trong ánh đèn rực rỡ, cùng bạn bè nhâm nhi cocktal trong những quán bar sôi động, cũng là một cách để bạn tự “làm mới” mình trước dòng chảy của thời gian…
Cập nhật tin tức về các chương trình khuyến mại của VietJetAir tại www.vietjetair.com
Anh Phương



