- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng bước đầu xác định, cái chết của người phụ nữ mang bầu 8 tháng nghi do chồng ra tay sát hại rồi uống thuốc sâu tự tử.

Trước cái chết của thai phụ Nguyễn Mỹ Hoa (28 tuổi), tại đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cơ quan Pháp y tỉnh Sóc Trăng đã khám nghiệm tử thi, phát hiện nạn nhân có nhiều vết bầm quanh cổ, nghi nạn nhân chết ngạt.

Đau đớn hơn, thai nhi 8 tháng trong người chị Hoa cũng tử vong…

{keywords}

Hiện trường xảy ra án mạng đau lòng

Riêng anh Nguyễn Văn Hiếu Em (30 tuổi, chồng chị Hoa) cũng tử vong trên đường chuyển viện cấp cứu. Khám nghiệm thi thể người đàn ông này, cơ quan Pháp y phát hiện một lượng thuốc trừ sâu nồng nặc trong cơ thể.

Như VietNamNet đã thông tin, sáng 27/8, người thân của anh Em và chị Hoa phát hiện 2 vợ chồng nằm bất động trong nhà riêng.

Theo lời kể của anh Nguyễn Thanh Điền (em trai chị Hoa), khi Điền đi làm từ đêm đến sáng về nhà. Phát hiện chiếc xe của anh Hiếu Em vẫn ở ngoài phòng khách, Điền đi vào trong nhà thì tá hỏa trước cảnh chị Hoa nằm bất động và anh Em còn thở thoi thóp.

Ngay sau đó, cả 2 vợ chồng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chị Hoa đã tử vong trước khi vào viện, riêng anh Em được chuyển lên một bệnh viện ở Cần Thơ và cũng tử vong trong ngày.

Được biết, chị Hoa là một nhân viên bán xăng dầu và anh Hiếu Em là một cán bộ Ngân hàng Chi nhánh tại Sóc Trăng.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng nói trên, Hiếu Em đã từng một lần bóp cổ chị Hoa. Thời gian gần đây Hiếu Em thường hay ghen tuông với vợ.

S.Hành - Q.Huy