Trong phim, nhân vật chính phải lòng hệ điều hành thông minh của chiếc smartphone anh ta đang dùng. Nghe có vẻ viễn tưởng, nhưng các chuyên gia công nghệ khẳng định, con người quả có bị hấp dẫn bởi những giọng nói đầy nhục cảm.

{keywords}
Scarlett Johansson lồng tiếng cho nhân vật ảo Samantha.

Trong bộ phim mới có tên "Her" (Nàng), đạo diễn Spike Jonze đã đi tìm niềm cảm hứng nghệ thuật từ sự phổ biến của smartphone trong xã hội hiện đại. Một kịch bản phim về tình yêu sét đánh, nhưng không phải qua cái nhìn đầu tiên mà là qua tiếng nói đầu tiên. Có thể hình dung về nó như phiên bản viễn tưởng của bộ phim kinh điển "Đêm không ngủ ở Seattle" vậy.

Tài tử Joaquin Phoenix thủ vai Theodore Twombly, một văn sĩ hướng nội đem lòng yêu Samantha, hệ điều hành trí tuệ nhân tạo bên trong chiếc điện thoại mà anh ta đang dùng. Tất nhiên, so với nữ trợ lý ảo Siri của iOS hiện nay thì Samantha thông minh, tân tiến hơn nhiều. Lồng tiếng cho Samantha chính là cô đào gợi cảm nhất thế giới Scarlet Johansson.

Không có bất cứ sự tiếp xúc vật lý nào giữa Twombly với Samantha. "Nàng" chỉ là một màn hình tương tác với giọng nói ấm áp, khàn khàn và tích cách do chính Twombly lựa chọn từ danh sách mặc định.

{keywords}
"Her" đang là ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar năm nay

"Nàng" đang là bộ phim gây xôn xao Hollywood, thậm chí còn là ứng viên sáng giá cho giải Oscar 2014,  không chỉ vì sự tưởng tượng bay bổng về một câu chuyện tình hư ảo mà còn vì cảnh nóng đáng nhớ nhất phim, khi Twombly  quyết định quan hệ qua điện thoại với Samantha. Anh thực hiện các lệnh hôn lên đôi môi, ngực của nàng....

Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định, bộ phim không phải là sự tưởng tượng vô căn cứ, bởi sự hấp dẫn giới tính qua giọng nói, ma lực của âm thanh và khao khát kết nối của con người với thế giới ảo là hoàn toàn hiện hữu. Bối cảnh phim cũng không quá xa vời nếu như xét đến tốc độ phát triển chóng mặt của hò hẹn trực tuyến hiện nay. Nhà phê bình David Edelstein của tờ New York Magazine không chỉ đánh giá "Nàng" là một trong những bộ phim hay nhất của năm mà còn nêu ra câu hỏi cho độc giả: "Liệu chúng ta có thực sự cần đến cơ thể nữa hay không? Hay tất cả đều diễn ra trong não chúng ta?".

Hẹn hò qua email, tin nhắn riêng hay qua các phòng chat đang khá phổ biến. Sự lên ngôi của mạng xã hội càng khiến cho tình ảo có điều kiện nảy nở hơn. Đấy là chưa kể tới vô số đường dây nóng mà người dùng có thể gọi đến khi có nhu cầu tâm sự - dù cho đó là giãi bày nỗi lòng đơn thuần hay là để lắng nghe những câu nói khêu gợi.

{keywords}
Giọng nói trầm, khàn và làn hơi của Johansson được đánh giá là có sức khêu gợi bản năng, tự nhiên

Giáo sư Jody Kreiman, Đại học UCLA, đồng tác giả cuốn "Lý thuyết nền của khoa học ngữ âm" cho rằng dù con người có xu hướng "trăm nghe không bằng một thấy" nhưng giọng nói vẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt sinh học. "Giọng nói là yếu tố đầu tiên mà trẻ con nhận biết được. Chúng ta đều là động vật xã hội, sự tương tác bằng âm thanh là sống còn".

Một câu hỏi đặt ra là vì sao những giọng nói tưởng tượng hầu hết đều là giọng nữ? Nhìn chung, hầu hết mọi người đều ưa thích những giọng nói có tông vừa phải, tốc độ nói chậm rãi, không rít, không thé, không quá nhanh", bà Kreiman cho biết. Bộ phim sẽ không có được hiệu ứng hiện tại nếu như lồng tiếng cho Samantha là một nữ diễn viên có giọng thanh, cao như Fran Drescher thay vì Johansson, người mà bản thân từng làn hơi đã đủ để kích thích người nghe.

Một nghiên cứu gần đây của Đại học Albright (Pennsylvania) cũng chỉ ra rằng cả nam giới lẫn nữ giới đều cố ý hạ thấp tông giọng của mình khi họ muốn và bị hấp dẫn bởi người mà mình nói chuyện cùng. Những giọng nam cao, the thé bị số đông đánh giá là kém hấp dẫn, tương tự là giọng nữ nghe giống trẻ con.

Mặc dù vậy, thì một chuyện tình đích thực chỉ thông qua giọng nói là gần như bất khả. Bản thân Twombly cuối cùng cũng nhận ra Samantha không tồn tại, và người xem cũng vậy.

Trọng Cầm (Theo CNN)