HHen Niê: Sài Gòn đang đau bệnh, lo lắng nên tôi không thể rời bỏ - 1

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê là một trong những tình nguyện viên tích cực của TPHCM để tham gia hỗ trợ trong những đợt xét nghiệm và tiêm vắc xin trên diện rộng.

Thời điểm thành phố đang gồng mình chống dịch, H'Hen Niê đã có dịp trải lòng cùng độc giả Dân trí về những tâm tư của cô trong suốt những ngày đồng hành cùng thành phố vượt qua khó khăn.

Đau lòng khi thấy thành phố sôi động nhất giờ vắng lặng

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê cho biết, như các đợt dịch trước, lần này cô cũng ở trong tâm thế sống chậm lại, dành thời gian ở nhà để lên kế hoạch cho các dự án sắp tới. Tuy nhiên, khi số lượng ca nhiễm ngày một tăng cao, thời gian giãn cách kéo dài khiến cô cảm thấy sợ và lo lắng hơn nhiều.

Từ đầu tháng 5, khi dịch Covid-19 bùng phát, theo yêu cầu giãn cách xã hội nên cô chỉ ở nhà, không đi đâu cũng không gặp gỡ ai. Vì vậy, H'Hen Niê không thấy, không cảm nhận được điều đáng sợ do ảnh hưởng của dịch đối với thành phố.

"Khi tham gia chiến dịch tình nguyện hỗ trợ tiêm vắc-xin của thành phố. Tôi đi ra đường nhiều hơn và thấy thành phố buồn lắm, không tấp nập như ngày xưa. Các hàng quán đều đóng cửa, nhìn đâu cũng thấy cửa cuốn...

Trong mỗi dịp Tết, cũng là những cánh cửa cuốn nối dài hai bên đường, nhưng khi đó, người ta chưng hoa trước cửa nên tôi thấy không khí Xuân. Bây giờ, những cánh cửa cuốn đó lại khiến tôi cảm thấy thật u ám…"

H'Hen Niê chia sẻ, cô thường đi tình nguyện rồi trở về nhà lúc chiều tối. Phố xá lên đèn, nhưng hàng quán đóng cửa, vắng lặng. Nhìn cảnh đó người đẹp vừa sợ, vừa buồn.

"Tôi thấy đợt dịch này ảnh hưởng đến TPHCM chúng ta rất nhiều. Tôi lo sợ, nếu nhiều doanh nghiệp phá sản, làm sao vực dậy kinh tế sau dịch? Rồi cuộc sống người dân sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tôi lo lắm..."

Đối với H'Hen Niê, TPHCM trong mắt cô luôn là một nơi nhộn nhịp, đông đúc. Dù buổi sáng hay tối mọi người cũng luôn bận rộn, tấp nập, không vắng lặng và buồn bã như bây giờ.

Thế nhưng, dù mang một tâm trạng hoang mang, đau lòng nhưng Hoa hậu H'Hen Niê tin rằng, nếu tất cả cùng đồng lòng thì TPHCM và Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch.

HHen Niê: Sài Gòn đang đau bệnh, lo lắng nên tôi không thể rời bỏ - 2

Thời điểm thành phố đang gồng mình chống dịch, H'Hen Niê đã có dịp trải lòng cùng độc giả Dân trí về những tâm tư của cô trong suốt những ngày đồng hành cùng thành phố vượt qua khó khăn.

Chạnh lòng khi đi tình nguyện bị nói PR

Với một tâm thế đầy nhiệt huyết khi đăng ký tham gia đội tình nguyện viên, mong muốn bản thân phải góp sức để cùng thành phố vượt qua đại dịch, lại vấp phải những ý kiến trái chiều khiến H'Hen Niê cảm thấy rất buồn.

Người đẹp Ê-Đê thừa nhận, bản thân rất sợ dư luận. Cô cho rằng, góp ý của mọi người rất tốt, nhưng đôi khi, vì nó không đúng nên làm cho những người nhiệt huyết như mình cảm thấy rất buồn.

"Khi các nghệ sĩ tham gia làm tình nguyện, trên mạng xã hội có nhiều người cho rằng ban tổ chức lấy hình ảnh của các hoa hậu để PR, điều này không đúng.

Bình thường, tôi chỉ tham gia vào chiều tối, vì buổi sáng tôi phải ở nhà để rèn luyện sức khỏe. Mấy hôm đó, ban tổ chức nhờ các nghệ sĩ trong đội tình nguyện viên tham gia thêm buổi sáng vì đang thiếu người.

Sự thật là chúng tôi làm việc nghiêm túc nên mọi người nghĩ như vậy khiến tôi rất buồn, tôi thấy chạnh lòng…", H'Hen Niê xúc động muốn khóc khi chia sẻ về việc bị dư luận chỉ trích không đúng.

HHen Niê: Sài Gòn đang đau bệnh, lo lắng nên tôi không thể rời bỏ - 3

Thời điểm thành phố đang gồng mình chống dịch, H'Hen Niê đã có dịp trải lòng cùng độc giả Dân trí về những tâm tư của cô trong suốt những ngày đồng hành cùng thành phố vượt qua khó khăn.

H'Hen Niê cho rằng, khi nhiều người bỏ công sức tham gia các công tác tình nguyện thì những ai ở nhà nên gửi lời động viên hơn là những lời suy diễn hay chỉ trích không đúng.

Tôi không về quê, ở lại cùng Sài Gòn chống dịch

Cuộc sống và công việc của H'Hen Niê cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của dịch. Dù không phải làm việc, đã xét nghiệm âm tính với Covid-19 nhưng Hoa hậu Hoàn vũ quyết định không về quê nhà ở Đắk Lắk. Cô chọn ở lại, góp một phần công sức cùng TPHCM chống dịch.

"Thành phố này đã cho tôi cơ hội đổi đời. Cho tôi công việc, nguồn thu để có thể giúp đỡ gia đình và cộng đồng. Lúc này, tôi nghĩ mình phải bỏ công sức ra để đáp lại. Tôi thấy vui vì điều đó".

HHen Niê: Sài Gòn đang đau bệnh, lo lắng nên tôi không thể rời bỏ - 4

Thời điểm thành phố đang gồng mình chống dịch, H'Hen Niê đã có dịp trải lòng cùng độc giả Dân trí về những tâm tư của cô trong suốt những ngày đồng hành cùng thành phố vượt qua khó khăn.

H'Hen Niê cầu mong dịch mau sớm kết thúc. Cô cũng bày tỏ hy vọng, mọi người sẽ cùng khích lệ, động viên nhau để vượt qua khó khăn.

"Nó giống như một thứ vũ khí vậy, để chúng ta chiến đấu với dịch bệnh, gây dựng những điều tích cực nhất. Tôi thấy những điều đó rất tuyệt vời trong thời điểm hiện tại".

Cô kể, lúc trước, nhiều người bạn bị kẹt ở nước ngoài do dịch đã chia sẻ với cô rằng họ bị stress vì không thể về Việt Nam, không làm gì được... Cô đã khích lệ họ, khuyên họ giữ tinh thần lạc quan rồi sẽ vượt qua mọi nghịch cảnh.

"Bây giờ, khi chính bản thân trải qua, tôi mới thấy khó thật. Nhưng mình cũng phải cố gắng" - H'Hen Niê tiết lộ, bí quyết để cô vượt qua những khó khăn trong những ngày giãn cách kéo dài là tập thể dục, tìm xem những bộ phim có thông điệp tích cực.

"Bây giờ trên mạng có rất nhiều bộ phim tích cực. Những bộ phim đó cũng truyền cho tôi cảm hứng, năng lượng tích cực và khiến tôi cố gắng nhiều hơn".

Cô cũng khuyên mọi người, để tránh sự buồn chán nên dành thời gian chăm sóc bản thân hoặc có kế hoạch đầu tư, trao dồi kỹ năng cho công việc của bản thân để sau này khi quay lại làm việc sẽ được tốt hơn.

HHen Niê: Sài Gòn đang đau bệnh, lo lắng nên tôi không thể rời bỏ - 5

Thời điểm thành phố đang gồng mình chống dịch, H'Hen Niê đã có dịp trải lòng cùng độc giả Dân trí về những tâm tư của cô trong suốt những ngày đồng hành cùng thành phố vượt qua khó khăn.

Người đẹp cho rằng, mọi người nên gửi lời động viên tinh thần đến các y bác sĩ, để họ có thêm động lực để làm việc.

"Khi được làm việc trực tiếp với các y bác sĩ, tôi cảm nhận, chia sẻ được sự khó khăn của đội ngũ y bác sĩ. Ngoài việc mặc đồ bảo hộ chịu nóng liên tục thì cường độ làm việc cũng cao hơn, phải làm nhiều việc hơn, tôi thương họ rất nhiều. Việc tôi đã làm không là gì, cũng không thể so sánh với các bác sĩ đang tham gia vào cuộc chiến chống Covid-19 hiện nay".

Theo Dân trí

Mai Phương Thúy, H'Hen Niê mặc đồ bảo hộ kín mít đi tình nguyện

Mai Phương Thúy, H'Hen Niê mặc đồ bảo hộ kín mít đi tình nguyện

Trong trang phục bảo hộ kín mít, các người đẹp không ngại nóng bức vui vẻ tham gia công tác điều phối người dân đến từng khu vực ghế ổn định chỗ ngồi, đồng thời thông tin đến họ về việc tiêm phòng.