![]() |
Ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã bị buộc phải từ bỏ chiếc điện thoại Samsung Galaxy S3 vốn được sử dụng để lướt Twitter cũng như các mạng xã hội khác, và thay thế bằng một chiếc điện thoại bảo mật hơn. Thế nhưng dường như có vẻ ông Trump chẳng quan tâm đến yêu cầu đó lắm và rõ ràng là ông không thực sự có ý định từ bỏ chiếc điện thoại Android đã dùng trong suốt chiến dịch tranh cử và cả nhiều năm trước đó.
Nếu quả như vậy, đây sẽ là một hiểm họa an ninh khôn lường!
Vấn đề là: chiếc điện thoại S3 sử dụng công nghệ cũ và sẽ không thể nhận được các bản vá cũng như bản cập nhật an ninh. Nếu Tổng thống Mỹ vẫn cương quyết giữ lại chiếc điện thoại này, như những thông tin đã đưa trước đó, và như tờ New York Times khẳng định chiếc điện thoại của ông Trump là một chiếc “Android cũ, không an toàn”, thì nước Mỹ sẽ có thêm nhiều vấn đề đau đầu cần giải quyết.
Giả sử, chiếc điện thoại của ông Trump là một chiếc Galaxy S3 đã bị ngừng bán, có thể lần cập nhật gần đây nhất của phiên bản hệ điều hành đang chạy trên sản phẩm này là vào năm 2012. S3 có khả năng chạy Android 4.3 Jelly Bean, và phiên bản cập nhật mới nhất của hệ điều hành này là 4.3.1, phát hành ngày 3/10/2013. Theo Google, Android 4.3 đã không còn được hỗ trợ và bị ngừng, điều đó có nghĩa là hệ điều hành “cổ lỗ” này sẽ không nhận được bất cứ bản cập nhật an ninh hay bản vá nào nữa.
Theo thông tin trên trang The Verge, một chính phủ nước ngoài như Nga, Trung Quốc, hoặc có thể là rất nhiều quốc gia khác, có thể dễ dàng hack chiếc điện thoại này. Trên thực tế, Android 4.3 còn là nguyên nhân khiến nhiều thiết bị Android trở thành nạn nhân của lỗ hổng “Stagefright”. Điều đó có nghĩa là chẳng cần tới một hacker do chính phủ chống lưng cũng có thể dễ dàng xâm nhập vào thiết bị của ông Trump.
Dù người muốn nhắm vào thiết bị của Tổng thống Trump là ai đi chẳng nữa, việc ông khăng khăng đòi giữ lại chiếc Galaxy S3 không chỉ là mối hiểm họa an ninh cho cá nhân ông mà còn có thể là cho cả chính phủ.
