- Trong trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh, đau lòng nhất có lẽ là vụ 9 người trong một đại gia đình bị vùi lấp trong 3 căn nhà ở phường Cao Thắng, TP Hạ Long sáng 28/7. Hình ảnh nhóm PV VietNamNet vừa ghi nhận...

Sạt lở vùi 9 người ở Hạ Long, 8 người đã chết

Ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long cho biết, công tác tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát ở phường Cao Thắng vẫn được tiếp tục.

Có mặt tại nơi xảy ra vụ sạt lở vùi lấp 9 người thuộc nhiều thế hệ trong 3 ngôi nhà ở phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh, trước mắt phóng viên, chỉ còn là đống đất đá ngổn ngang.

Một người hàng xóm cho biết: Rạng sáng sớm 28/7, đất đá từ ngọn đồi sau nhà sạt lở xuống nhanh quá, gia đình bà Nguyễn Thị Thược (76 tuổi, ở tổ 44, phường Cao Thắng) không ai chạy thoát thân.

XEM CLIP:


Trong khi đó, gia đình bà Nguyễn Thị Minh là ở phía dưới nhà bà Thược còn nguyên vẹn, dù đất đá trôi theo dòng nước vẫn tràn vào trong nhà, ngoài sân.

Vừa tranh thủ dọn dẹp, bà Minh cho biết: “Khoảng 5h sáng 28/7, tôi thấy mưa lớn. Sau nhiều tiếng động lớn, đất đá, bùn tràn vào nhà. Cánh cửa chính ngôi nhà không thể mở ra ngoài được do đất đá chèn vào. Tôi phải gọi điện thoại nhờ hàng xóm sang giải cứu".

Đến chiều 29/7, trong nhà bà Minh nước vẫn ngập khoảng 30cm. Gia đình đang tranh thủ trời ngớt mưa để xúc đất đá tràn vào nhà và bên ngoài sân.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hạ Long, đến 16h30' ngày 28/7, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 thi thể trong vụ 9 người bị vùi lấp.

Sau đó, đến tối cùng ngày, thi thể cuối cùng là cháu Cao Xuân Việt (SN 2001, con của anh Cao Tiến Vỹ) cũng được tìm thấy.

Thót tim xe khách chở 40 người 'chết' giữa dòng nước lũ

 Người xem không khỏi rụng rời khi chứng kiến chiếc xe khách chết máy, bất lực, nằm "chịu trận" giữa dòng nước lũ hung dữ, đục ngầu.

{keywords}

Ba mái nhà của đại gia đình bà Thược giờ chỉ còn là nền móng ngổn ngang sau vụ sạt lở đất rạng sáng 28/7.

{keywords}

Khu bếp và chuồng lợn còn khá nguyên vẹn sau thiên tai

{keywords}

Cặp sách, đồ dùng học sinh còn vương lại trên đống đổ nát

{keywords}

Cả một mảng tường đổ ập xuống sau vụ sạt lở

{keywords}

Bùn, đất đá đổ ập xuống san phẳng 3 mái nhà

{keywords}

Chiếc tủ lạnh bị cuốn nhiều vòng nát bét trên đống đổ nát.

{keywords}

Chỉ một người duy nhất sống sót nhưng bị thương khá nặng trong vụ sạt lở đất ở phường Cao Thắng.

{keywords}

Chiếc két sắt cũng bị bỏ lại trên đống đổ nát, tan hoang.

{keywords}

 Những người hàng xóm nhà bà Thược đang khơi thông dòng chảy, mưa vẫn tiếp diễn cả ngày 29/7.

{keywords}

{keywords}

{keywords}Bên trong ngôi nhà bà Minh nước vẫn ngập khoảng 30cm, mọi sinh hoạt bị đảo lộn.

{keywords}

Sân nhà bà Minh là đống đất đá sau trận sạt lở đất sáng 28/7

Đội mưa tiễn 8 người một nhà bị vùi lấp trong mưa lũ

Có lẽ, đây là lần đầu tiên Nhà tang lễ này tiến hành lễ an táng cùng lúc cho nhiều người như vậy.

P.Hải - K.Trung - N.Tiến