Xã hội - kinh tế thị trường thì phải chấp nhận người ta kiếm sống bằng mọi cách, giải trí bằng mọi cách. Mấy cô gái như Paris Hilton, Kim Kadarsian của Tây cũng nổi tiếng nhờ khoe hình thể chứ có tài năng gì đâu. Chúng nó giải thích là chúng nó làm cho mọi người vui. Thế mà kiếm bộn tiền
Hoặc là có một người Mỹ da màu vô danh trên đường phố, chỉ nói đúng một câu "Ain't nobody got time for that" bằng ngữ điệu buồn cười kiểu Mỹ đen trong một đoạn phỏng vấn truyền hình, khiến nhiều người cười lăn, và trở thành Internet phenomenon. Cô đã xuất hiện trên talkshow của kênh ABC, đóng phim (chỉ để nói đúng câu đó), và đã từng phải kiện Apple vì phát hành ca khúc có sử dụng đoạn thoại "Ain't nobody got time for that" của mình. Xin nhắc lại, chỉ một đoạn thoại, và thứ tạo hiệu ứng chỉ có một câu. Cách đây vài tuần, cảnh sát Mỹ bắt một tên cướp có ngoại hình đẹp trai, thế là một số đông người Mỹ cũng phát cuồng vì tên trộm này
Nói không xa, hiện tượng bà Tưng ở Việt Nam thì cũng khác gì hiện tượng Lệ rơi này. Cũng lên báo ầm ầm, làm minishow... dù chỉ có tài về "phẫu thuật thẩm mỹ" và những phát ngôn rẻ tiền.
Có vô số ca sỹ hiện nay mà được gọi là tài năng đang lên, sao nọ, sao kia, không đem lại giá trị giải trí, thư giãn bằng chú Lệ. Đám ca sỹ ấy tuy giọng ca khá hơn chú Lệ một chút nhưng cũng đủ làm hỏng tai, hỏng thị hiếu âm nhạc. Thế nên chẳng có gì đáng trách cả. Chân thiện mỹ là khái niệm tương đối. Hơn nữa, nó hát ở club thì có ai bảo nó hát mang tính chân thiện mỹ đâu, chỉ có giá trị giải trí thôi. Có những người họ thấy tiền thì họ nhảy vào kiếm tiền theo cách đó.
PV
Bài viết thể hiện quam điểm của độc giả
BẠN NGHĨ GÌ VỀ QUAN ĐIỂM NÀY? |