Kiếm tiền nhờ mạng xã hội

- Năm qua, nhiều đơn vị không có tiền sản xuất, nghệ sĩ gặp khó vì ít show hơn, Hiệp Gà thì sao?

Đúng là một năm khó khăn, nhiều đoàn thường sản xuất 2, 3 phim thì giờ giảm còn 1.

Thêm vào đó, mô hình giải trí bắt đầu thay đổi. Nền tảng mạng xã hội tạo ra một sân chơi mới. Ai cầm điện thoại cũng thấy xem TikTok nên các đơn vị làm tiểu phẩm ngắn thôi để phục vụ nhu cầu khán giả. Tôi thấy nguồn kịch bản cũng khan hiếm. Đồng thời, với việc kinh tế chậm phát triển, những nhãn hàng, các nhà tài trợ cũng kém đi.

2023 dường như là năm “lên ngôi” của các nền tảng mạng xã hội. Là nghệ sĩ, tôi nhìn nhận trào lưu, xu hướng này một cách khách quan. Thực chất, phần lớn thu nhập trong năm qua của tôi đến từ các nền tảng mạng xã hội. 

Là một người hoạt ngôn, tôi phù hợp để tiếp cận với mạng xã hội. Có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tìm đến mạng xã hội, nhưng họ chọn hướng khác, trong khi tôi tiếp cận tương đối sâu với nó. 

Từ khi tiếp xúc với mạng xã hội, tôi nhận được nhiều ý kiến trái chiều hơn. Trước đây, khi đối diện trực tiếp họ không dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình. Qua màn hình, những người này mới được tự do bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc về tôi và một số cá nhân khác.

405734433 1437097297223116 1980571400326815859 n.jpg
Diễn viên Hiệp Gà.

- Họ để lại những bình luận gì về anh?

Ngoài lời động viên từ cộng đồng mạng, khó tránh khỏi bình luận tiêu cực, mang tính kích động. Lần đầu tiếp xúc với mạng xã hội, tôi rất bức xúc. Dần dà, tôi học cách làm quen với ý kiến trái chiều, lời trêu đùa, thậm chí cả những cảm nhận thiếu thiện chí.

Giờ khó có bình luận hay nhận xét nào khiến tôi tổn thương lần nữa, vì “vết thương” ấy không còn. Cách tốt nhất để vượt qua tổn thương là đối diện trực tiếp và nhìn nhận nó. 

Tôi từng trải nghiệm sự tổn thương vì đã có một Hiệp Gà của quá khứ. Nhưng không thể bức xúc với những điều người ta nói về mình, vì họ có quyền như vậy. Nếu không muốn chịu tổn thương do những việc trước kia thì tốt nhất không nên làm. Khi đã làm phải biết chấp nhận.

- Nhưng anh vẫn buồn chứ, vì quá khứ đã qua mà họ cứ nhắc lại?

Trong một buổi live kéo dài khoảng 3, 4 tiếng, ý kiến tiêu cực chỉ chiếm phần nhỏ trong số những bình luận. Khán giả nhìn thấy tôi béo lên, trẻ ra, làm nhiều điều tích cực và sống có năng lượng hơn, hầu hết dành cho tôi từ ngữ tốt đẹp, động viên và thích thú trước hình ảnh Hiệp Gà hiện tại. Có thể nói, mạng xã hội phần nào đó tạo thêm cho tôi động lực. Không giấu gì, số tiền nhiều nhất tôi từng kiếm từ mạng xã hội lên tới 300 triệu/tháng với vai trò TikToker nghiệp dư. 

Thu nhập này không thường xuyên vì chỉ những tháng có sự kiện “điểm nhấn” mới thu hút người dùng. Là diễn viên, tôi vẫn thích được đứng trên sân khấu hơn là diễn trước màn hình điện thoại.

404373746 1435926780673501 155491813897929681 n.jpg
Hiệp Gà chăm chỉ đi diễn cùng các đồng nghiệp đàn anh Quang Tèo, NSND Trung Hiếu.

Từng là người đàn ông nguy hiểm với phụ nữ

- Sau khi "chấn chỉnh" bản thân, Hiệp Gà của hiện tại thế nào?

Tôi của hiện tại tập trung tất cả thời gian và tình cảm cho các con để chúng yên tâm học hành. Tôi không còn vương vấn với câu chuyện bên ngoài, thấy tình cảm gia đình thật thiêng liêng và tuyệt vời.

Khi con gái trưởng thành, cháu chăm lo cho tôi đầy đủ mọi thứ. Tôi không còn thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng có một sự “trống vắng” nào đó, nhưng nó quá nhỏ để cân nhắc là đi chơi hay ở nhà với con. Bất cứ khi nào làm việc xong, tôi cũng chỉ mong sớm được về nhà, thậm chí đến 2, 3h sáng vẫn sẵn sàng quay về. 

Nếu có thêm người khác, tôi phải dành riêng một khoảng thời gian cho họ. Khi đó tôi không thể cân đối cảm xúc giữa một người phụ nữ và các con. 

Con trai nhỏ tuy tinh quái, nhưng cũng tình cảm. Bình thường cháu đợi tôi về nhà rồi mới ngủ, nhưng đôi khi cũng ngủ gục trên bàn hoặc một góc nào đấy. Hình ảnh đó khiến tôi làm sao có thể lang thang tìm chốn vui khác. Nhờ các con, tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện giờ và chưa sẵn sàng để đánh đổi điều gì khác.

- Trên trang cá nhân vài ngày lại thấy anh chụp ảnh với một cô gái, đăng kèm những chia sẻ rất úp mở. Nói Hiệp Gà không còn muốn kiếm tìm phụ nữ liệu có tin được? 

Từ lâu rồi, tôi gần như mất hẳn cảm giác với chuyện yêu đương, hy vọng nó sẽ trở lại trong một vài năm tới. Những hình ảnh tôi chia sẻ thực chất là bạn diễn, đối tác công việc. Tôi chỉ trêu đùa bạn bè trên Facebook chút thôi.

Tôi thường nói đùa rằng năm 49 tuổi sẽ cố gắng bỏ thuốc lá và sau năm 53 tuổi mới tìm một mảnh đời nào đó để ghép lại. 

Hiện tại, con gái chuẩn bị lấy chồng, biết đâu một vài năm tới tôi lại có thể “rung động”.

Ngày trước, tôi khá nguy hiểm (cười). Vì bất cứ người phụ nữ nào “bật đèn xanh”, tôi sẵn sàng tiến tới ngay. Nhưng tôi đến với họ bằng sự nguy hiểm theo kiểu “lịch sự”. Đến nay, chưa từng có điều tiếng từ những người phụ nữ ghé qua đời tôi, dù là tình yêu hay người tình, tôi luôn để lại cho họ những giá trị đích thực bởi sự trân trọng.

Nhưng hiện tại, dù họ có đưa ra tín hiệu cụ thể, tôi cũng đành “dứt áo ra về”. Tôi kiên quyết đến nỗi anh em bạn bè không thể hiểu tại sao lại thay đổi đến vậy. 

- Mối quan hệ của anh với các vợ cũ thế nào?

Tôi cởi mở và tạo điều kiện hết mức cho các con giữ liên lạc thân thiết với mẹ chúng. Sau đổ vỡ, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với vợ vì nghĩ đến việc các con chỉ ở riêng với bố thôi đã rất thiệt thòi, nói gì đến việc cấm đoán.

Tôi quan niệm rằng, dù người phụ nữ có đi đâu chăng nữa, khi cuộc sống đủ đầy, ngoài bố mẹ ra, người đầu tiên họ nghĩ đến là con mình. Vậy  lý do gì chúng ta phải khắt khe với những người mẹ muốn bù đắp cho con.

Thuý (vợ hai) lấy chồng Hàn Quốc cách đây một năm và theo chồng về nước. Quý (vợ cả) đã lấy chồng và sinh con. Có lần Thuý mời tôi và mẹ đến tân gia, chúng tôi vẫn đi bình thường. Thậm chí, khi con gái đỗ đại học, tôi cũng mời vợ chồng họ chung vui. 

Tôi đã đến độ tuổi không còn quyết liệt trong việc “chiến đấu” ngoài kia mà thích tìm sự bình yên. Sáng dậy rủ mấy ông bạn quen đi ăn sáng, về làm ấm trà nói chuyện, hoặc lên TikTok giao lưu khoảng 1, 2 tiếng. Đến chiều chơi một trận cầu lông hoặc đá cầu. 

- Anh vừa khoe sắp lên chức bố vợ, con gái anh đang học Đại học, sao cưới sớm vậy?

À, cưới không phải "do bác sĩ bảo" (cười) mà là kế hoạch đoàng hoàng. Con gái học Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam. Cháu học rất giỏi và đạt học bổng, được giữ lại làm giảng viên. Nhưng để làm giảng viên thì sau khi hết 4 năm đại học, phải sang Nhật học tiếp 3 năm mới có chứng chỉ và mức thu nhập cao theo yêu cầu.  

Con rể cũng học ngành Y, là con một trong gia đình ở Hưng Yên. Gia đình họ xin cưới từ năm ngoái nhưng năm nay tôi mới đồng ý. Cưới xong thì tháng 8/2024 con gái sẽ đi du học. 

Tôi tôn trọng quyết định của con, vì ở với tôi, cháu đã quá thiệt thòi. Tiêu chí đầu tiên gia đình đưa ra là các cháu phải đảm bảo việc học hành.

Năm nay, với tôi đó là một chuyện rất đáng hoan hỉ, được chứng kiến con gái gả về một gia đình cơ bản, hiền lành, lại có nền tảng tốt, trong khi nền tảng của tôi còn "chông chênh". Đó là hạnh phúc của một người làm cha. 

Hiệp Gà trong 'Đại gia chân đất':