Sudhana Singh, 44 tuổi, gốc Ấn Độ,  hiệu trưởng trường tiểu học Moorlands Community Primary School in Reading, ở hạt Berkshire, đông nam nước Anh đã kiện trường này và cho rằng những bậc phụ huynh có tư tưởng phân biệt chủng tộc đã khiến cuộc đời cô trở nên bất hạnh.

Cô Sudhana Singh.
Theo lời cô Sudhana thì học sinh trong trường có tu tưởng phân biệt chủng tộc sâu sắc và bọn trẻ nói rằng cha mẹ chúng căm ghét người da màu.

Một phụ huynh ủng hộ quyết định của cô Singh cho hay, ban lãnh đạo trường đã không tiến hành xem xét, điều tra khi cô Singh gửi đơn khiếu nại liên quan đến tư tưởng phân biệt chủng tộc của phụ huynh học sinh.

Thế nhưng nhà trường lại gửi đơn kiến nghị từ phụ huynh yêu cầu sa thải cô Sign tới nhà chức trách giáo dục địa phương và Hội Đồng Thành Phố. Sau đó, các cơ quan này đã gọi cô Singh đến để thẩm vấn riêng.

Hiện cô Sudhana Singh đang đưa đơn kiện bộ phận điều hành của trường tiểu học mà cô giảng dạy với những cáo buộc về tội phân biệt chủng tộc, quấy rối và ngược đãi.
Trong đơn kiện, Singh khẳng định rằng cho đến nay cô đã có 20 năm giảng dạy và có một sự nghiệp thành công.

Cô Singh, gốc Ấn Độ bắt đầu sự nghiệp ở Nam Phi và thường xuyên viết bài liên quan đến các vấn đề giáo dục cho TES (Times Educational Supplement) của Anh.

Cô từng là phó hiệu trưởng trường tiểu học Foxborough ở Slough, Berkshire trước khi chuyển đến trường Moorlands vào tháng 9/2009.

Kể từ đó, cô luôn phải chịu đựng thái độ thù địch, chống đối của một số phụ huynh được xem là “mafia trường hoc”.

Tháng ba năm ngoái, cô đã có đơn kiến nghị gửi tới ban điều hành và cả hội đồng nhà trường về thái độ phân biệt chủng tộc gay gắt của một số phụ huynh.

Trong thời gian đó, cô Singh cho biết một số bậc phụ huynh đã tỏ ra thô lỗ, gay gắt và bạo lực đến mức cô đã phải gọi cảnh sát.

Nhưng không có một cuộc điều tra chính đáng nào được tiến hành và vào tháng 6 năm ngoái thì có một kiến nghị với 169 chữ kí của phụ huynh học sinh yêu cầu thay hiệu trưởng được gửi tới ban điều hành.

Theo đơn kiến nghị này thì họ thực sự thất vọng vì cô Singh đã không hề quan tâm, để ý đến học sinh của mình.  

Khi vụ việc chưa được làm sáng tỏ thì vào tháng 7 nhà trường yêu cầu cô nghĩ việc để ‘cứa vãn’ danh dự. Trong khi nghỉ việc, cô đã phải chịu nhiều căng thẳng và bị sẩy thai.

Tháng 9 khi cô quay lại trường học thì một số bậc phụ huynh lại gửi những bức thư đe dọa vào nửa đêm.

Ban lãnh đạo trường hứa sẽ giúp đỡ cô nhưng họ đã không giữ lời.

'Thân chủ của tôi hoàn toàn có quyền được bảo đảm an toàn ở trường học’ luật sư của cô Singh, ông Shazia Khan nói.

'Niềm tin vào sự công bằng và sự tin tưởng của người dân đối với các cơ quan chức năng sẽ được đảm bảo nếu như vụ việc này được giải quyết đúng đắn' luật sư Shazia Khan nói.

Cô Singh đang chờ đợi phán quyết của tòa án Reading Employment, chứng minh cô bị phân biệt chủng tộc và khoản bồi thường cho những tổn thương danh dự của mình.

Lưu Ly (Theo Daily Mail)