{keywords}

Hình ảnh được du khách Lương Trí Vĩnh (Đồng Nai) ghi lại tại chợ đêm Đà Lạt trong tối mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hàng ngàn người đổ về vui chơi tại đây, chen chúc trước các quán ăn uống, len qua nhau để di chuyển (Ảnh: Lương Trí Vĩnh)

{keywords}

"Dường như chẳng có ai quan tâm đến dịch Covid-19 nữa", Vĩnh chia sẻ (Ảnh: Lương Trí Vĩnh)

{keywords}

Cảnh tượng du khách xếp hàng dài trước cửa quán bánh ngọt, sữa đậi nành nổi tiếng trên đường Tăng Bạt Hổ, Đà Lạt. Trí Vĩnh đã đợi hơn một giờ mới tới lượt mua đồ (Ảnh: Lương Trí Vĩnh)

{keywords}

"Đặc sản" của Đà Lạt trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua là... tắc đường. "Mình đến Đà Lạt từ mùng 2 Tết. Ngày nào mình cũng gặp cảnh ùn ứ, tắc đường ở khắp các tuyến đường trung tâm thành phố. Việc di chuyển mệt mỏi, mất thời gian", Ngọc Thảo - du khách tới từ Vũng Tàu chia sẻ (Ảnh: Ngọc Thảo)

{keywords}{keywords}

Dòng xe ô tô nối đuôi nhau, ùn ứ dài "Đường tắc, quán ăn thì chen chúc. Mình phải chờ rất lâu mới có chỗ trong một quán bò tơ nổi tiếng. Khách quá đông, mình phải tự phục vụ luôn", Ngọc Thảo chia sẻ (Ảnh: Ngọc Thảo)

{keywords}

Theo tính toán của thành phố, khoảng 75.000 lượt khách đã tới Đà Lạt, tính từ 29/1 đến hết ngày 6/2 (mùng 6 Tết). Du khách chủ yếu đến từ TP.HCM, các tỉnh thành Tây Nam Bộ, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Hà Nội

{keywords}

Tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn nghiêm trọng tại các tuyến đường cũng xảy ra tại Sa Pa, Lào Cai (Ảnh: Hoàng Trung Hiếu)

{keywords}

Ngày mùng 4 Tết, thời tiết tại Sa Pa mưa và rất lạnh, nhiều sương mù, có thời điểm nhiệt độ hạ xuống chỉ 4 - 5 độ C. Tuy vậy, hàng ngàn phương tiện vẫn nối đuôi nhau kéo về trung tâm thị xã. Con đường quanh quảng trường thị xã Sa Pa cũng gặp tình trạng ùn xe trong một số thời điểm (Ảnh: Hoàng Trung Hiếu)

{keywords}

"Gia đình mình tới Sa Pa vào mùng 3 Tết và 2 ngày ở đây là những ngày tắc đường kinh hoàng. Mình di chuyển hơn 1km mà 2 tiếng chưa tới nơi. Mưa, rét buốt nhưng mình phải đưa con trai 2,5 tuổi xuống đi bộ", chị  Bùi Bích Thủy (Hà Nội) thất vọng chia sẻ (Ảnh: Bích Thủy)

{keywords}

Mở cửa trở lại vào ngày 2/2, trong 3 ngày, tuyến cáp treo lên đỉnh Fansipan thu hút lượng rất đông du khách. Nhiều thời điểm, khách phải ngồi "dài cổ" chờ đợi cáp treo (Ảnh: Hoàng Trung Hiếu)

{keywords}

Dự kiến cả dịp Tết, Sa Pa đón 68.000 lượt khách (Ảnh: Hoàng Trung Hiếu)

{keywords}

Ngày mùng 4, mùng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, gần một vạn du khách tới du xuân tại quần thể khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam). So với mọi năm, lượng khách đã giảm nhiều, không xảy ra tình trạng "vỡ trận", hỗn loạn chen chúc lên thuyền, xe điện như trước

{keywords}

Tuy nhiên, dòng người vẫn xếp hàng rất dài, tập trung đông đúc tại các điểm bán vé, khai báo y tế. Nhiều người nơm nớp lo sợ vì dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp

{keywords}

Ngày mùng 5/2 tức mùng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, khoảng 6 ngàn du khách đã tới du xuân tại quần thể khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc

{keywords}

Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, từ 29/1 (27 Tết) đến 4/2 (mùng 4 Tết), tổng lượng khách đến Kiên Giang là 82.000 lượt. Trong đó TP Phú Quốc đón khoảng 66.990 lượt, gồm 2.727 lượt khách quốc tế. nhiều khu vực như chợ đêm, Grand World, cáp treo Hòn Thơm... luôn đông đúc (Ảnh: Lê Đức Lộc)

{keywords}

Bãi biển ở Vũng Tàu chật kín người chiều mùng 2 Tết. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, các bãi tắm, khu du lịch ven biển Vũng Tàu đón khoảng 51.500 lượt khách trong 4 ngày nghỉ Tết (31/1-3/2 nhằm 29/12-3/1 âm lịch). Số lượng du khách tăng gấp nhiều lần so với dịp Tết các năm trước (Ảnh: Quỳnh Danh/Zing)

{keywords}

Chiều 4/2 (mùng 4 Tết), khu vực cổng vào công viên nước Đầm Sen trên đường Hòa Bình (quận 11, TP.HCM) luôn trong tình trạng đông đúc người dân đến xếp hàng mua vé vào vui chơi, giải nhiệt dù giá vé khá cao, lên tới 200.000/người lớn (Ảnh: Thảo Nguyên)

{keywords}

Rất đông trẻ em được đưa tới đây vui chơi dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến khó lương (Ảnh: Thảo Nguyên)

Minh Khôi