Dù chơi rất cố gắng nhưng U22 Singapore vẫn phải nhận thất bại 1-3 trong ngày ra quân tại bảng B môn bóng nam SEA Games 32 trước U22 Thái Lan.

Đánh giá về trận đấu, HLV Philippe Aw nói: "Chúng tôi phải nhận bàn thua sớm và đó là một bất lợi lớn. Sau đó chúng tôi lại thua thêm một bàn nữa. Cuối hiệp U22 Singapore có bàn rút ngắn tỷ số nhưng thời gian là không đủ để tận dụng đà tâm lý.

HLV Philippe Aw thừa nhận Thái Lan rất mạnh

Kết quả này khiến chúng tôi phải tràn lên trong hiệp hai, khiến hàng thủ bị sơ hở, dẫn đến bàn thua thứ ba. Dù sao, đội bạn chơi hay hơn và họ xứng đáng với chiến thắng ngày hôm nay".

Dù thua đậm trận ra quân nhưng HLV Philippe Aw tin tưởng U22 Singapore sẽ chơi tốt hơn trong trận đấu thứ 2 tại vòng bảng, gặp U22 Việt Nam.

"Chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu nữa và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Việt Nam có phong cách chơi bóng khác với Thái Lan. Họ phòng ngự chặt chẽ và nếu chúng tôi cứ tràn lên tấn công sau khi thua trận đầu tiên, đó có lẽ là thế trận mà họ mong muốn. Sẽ là sai lầm nếu để điều đó xảy ra. Chúng tôi cố gắng chơi bình tĩnh.

U22 Singapore tự tin chơi tốt hơn trước U22 Việt Nam ở trận đấu sắp tới

Trước mắt, chúng tôi có hai ngày để phục hồi và tính toán cho trận tiếp theo gặp Việt Nam. Họ là đội bóng mạnh. Toàn đội vẫn còn 3 trận nữa để nuôi cơ hội vào vòng bán kết", ông Aw khẳng định.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Singapore diễn ra vào lúc 16h ngày 3/5.