
Theo người dân địa phương, vào sáng sớm 22/9, khi người dân tại thôn 3 xã Trà Vân, huyện Nam Trà My ra sông Bua để lấy nước và gỡ lưới đã phát hiện nhiều dấu chân hổ dọc theo bãi bồi ven sông.
Mô tả của người dân cho biết, những vết chân để lại trên bãi bồi có năm móng lớn, chụm lại với đường kính khoảng 70cm.
![]() |
| Dấu chân hổ để lại trên bãi bồi (Ảnh: Ánh Nhung) |
Cứ bốn dấu kề nhau thì có hai dấu to và hai dấu nhỏ. Trên nền đất còn ấn dấu móng vuốt.
Nhiều người có mặt tại hiện trường nhận định đây là dấu chân của loài hổ trưởng thành.
Ông Hồ Văn Nên, một người dân tại thôn 3 Trà Vân cho biết, những năm lại đây hổ dữ thường xuất hiện trong khu vực, nhiều người đi làm rẫy phát hiện nhiều dấu chân tương tự, nên đề phòng và thường xuyên đốt lửa và không ở lại đêm trên rẫy vì sợ hổ tấn công.
Ông Hồ Văn Thấp trú thôn 3, xã Trà Vân khẳng định vào ban đêm hổ về làng bắt heo, gà khiến người dân hoang man lo lắng.
Thanh niên trong làng đã tổ chức nhiều nhóm sử dụng gậy gộc và đốt lửa để đuổi hổ.
Người dân địa phương cho biết, ngay sau khi có thông tin hổ xuất hiện tại xã Trà Leng cách đây gần 1 tháng đã xuất hiện nhiều nhóm người lạ mặt mang theo súng vào rừng.
Người dân khẳng định đây là những nhóm thợ săn chuyên nghiệp từ Quảng Ngãi cắt rừng lên Trà My để săn bắn thú rừng trái phép.
Ông Lê Ngọc Kích, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My khẳng định, toàn bộ rừng Nam Trà My thuộc rừng nguyên sinh đầu nguồn và giáp với các tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, nên hổ vẫn tồn tại và xuất hiện là chuyện bình thường.
"Vấn đề là làm thế nào để bảo vệ dân và bảo vệ hổ đang là vấn đề đặt ra hiện nay cho chính quyền địa phương và ngành chức năng" - ông Kích nói.
Hiện cơ quan chức năng của huyện Nam Trà My đang tổ chức phương án bảo vệ dân và bảo vệ đàn hổ tự nhiên còn tồn tại trên địa bàn. Khuyến cáo người dân không đi lại vào ban đêm và không ở lại trên rẫy khi không cần thiết.
Vũ Trung
