![]() |
Ảnh: LoveMatch |
Những quý bà trên 40 tuổi với ít nhất 5 triệu USD rủng rỉnh trong nhà băng chỉ chăm chăm quan tâm đến những anh chàng "măng tơ" U29 và có ngoại hình thật là "bảnh chọe".
Trên thực tế, dải lựa chọn của những thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu trên các website hò hẹn trực tuyến hiện nay, đã được thu hẹp đáng kể. Họ đặt ra hai yêu cầu hàng đầu cho một "ứng viên": 1. phải giàu sộp hoặc 2. có ngoại hình "nhìn phát chết ngay".
Nắm bắt xu hướng này, nhiều doanh nghiệp Mỹ đã nhanh nhạy lập ra các website hoặc bố trí các cuộc hò hẹn đặc biệt, được thiết kế riêng cho "những người giàu và quyến rũ".
Một khi truy cập vào những site này, hoặc là khách hàng chỉ mong muốn tìm được một nàng "chân dài" hay một anh chàng "nóng bỏng như thanh hotdog" để xuất hiện bên cạnh mình, hoặc là họ muốn tăm tia những quý ông/quý bà giàu nứt đố đổ vách.
"Chống chỉ định" với người xấu
"Hò hẹn trực tuyến đã trở nên thông dụng từ vài ba năm trở lại đây, tuy nhiên, hầu hết đối tượng khách hàng là những con người nhút nhát, có nhược điểm về ngoại hình/tình hình tài chính và đang tuyệt vọng tìm kiếm bạn đời", ông Jason Pallergrino, người sáng lập ra website HotEnough.org cho biết.
Hẳn bạn vẫn còn nhớ website hò hẹn kỳ quặc này, bởi nó chỉ chấp nhận hội viên là những người "khỏe khoắn, hấp dẫn", với ngoại hình được chấm từ 8 điểm trở lên trên một thang điểm 10 mà thôi.
Các "ứng viên" phải nộp 3 ảnh lên ban quản trị, bao gồm ảnh chân dung và ảnh toàn thân. Sau đó, các thành viên của HotEnough sẽ cùng nhau chấm điểm "ngoại hình" qua ảnh. Nếu đạt trên 8 tuổi, họ sẽ trở thành "Hội viên mới", còn ngược lại ư? "Hãy vác đơn sang chỗ khác nhé".
Kể từ khi khai trương hồi tháng 11 năm ngoái, tính tới nay HotEnough.org đã thu hút hơn 1000 hội viên và vẫn còn khoảng 15.000 đơn xin gia nhập chưa được xét duyệt.
Samantha Diane Schultze, 26 tuổi, sinh sống tại bang Pennsylvania cho biết cô tìm đến HotEnough.org sau nhiều "kinh nghiệm thương đau" khi hò hẹn thông qua các dịch vụ mai mối trực tuyến thông thường.
Khi túi tiền là Thượng đế
"Tôi đã rất thất vọng. Tôi không cần người yêu tôi phải đẹp trai như tài tử Brad Pitt, nhưng chí ít, anh ấy cũng phải tương xứng với tôi một chút. Đó phải là một người khoáng đạt, thoải mái và sexy".
Còn mục tiêu của Pocket Change - một bản tin trực tuyến hàng tuần chuyên liệt kê những mặt hàng và dịch vụ đắt đỏ nhất New York, lại khác. Đó là sắp đặt những cuộc hẹn "để đời" cho những khách hàng giàu và đẹp.
Một buổi lễ như vậy đã được tổ chức hồi tháng 2 vừa qua cho 40 quý ông giàu có với 40 phụ nữ trẻ đẹp, với thành công ngoài sức tưởng tượng tới mức nhà tổ chức đang phải tức tốc lên kế hoạch cho một buổi khác vào tháng 5 tới. Lần này có lẽ kịch bản sẽ được đảo ngược: Những quý bà giàu có với các anh chàng đẹp trai, sáng sủa.
Để tham gia, các quý bà sẽ phải có ít nhất 5 triệu USD trong tài ngoản khân hàng, còn những "ứng viên nam" bắt buộc phải hấp dẫn, đẹp trai và tuổi dưới 29.
Trọng Cầm
Theo AP/VietNamNet
