Nhìn bức hình cưới ngoài sảnh, tiếng xì xào vang lên: "Hình như hoa hậu Mai Phương Thúy lấy chồng...".

Đám cưới hiển nhiên là ngày ngập tràn hạnh phúc của lứa đôi, của hai bên họ hàng cũng như quan khách... Đám cưới trên phim cũng vậy, phải viên mãn, rộn ràng tràn ngập khuôn hình. Ấy là thứ nhìn thấy được trên màn ảnh, còn phía sau là muôn vàn khốn khổ của những người làm ra đám cưới đó.

Gần 100 diễn viên quần chúng đi lại trong tiệc cưới tạo sự sôi động trước sảnh nhà hàng Phương Đông - Tân Bình. Chú rể là Huỳnh Anh Tuấn mặt hớn hở đón chào, sẵn sàng chụp hình với từng quan khách. Bạn bè thay nhau tới bắt tay, cười nói xôm tụ, bà con hai họ được điều động đi tới, đi lui tạo cảnh nhộn nhịp khiến dân trong khu vực kéo nhau đến xem như ngày hội.

Nhìn bức hình cưới ngoài sảnh, tiếng xì xào vang lên: "Hình như hoa hậu Mai Phương Thúy lấy chồng...". Thế nhưng, đi tới đi lui vẫn chỉ có... chú rể Huỳnh Anh Tuấn, tuyệt nhiên không thấy cô dâu. Ai cũng thắc mắc. Chú rể Huỳnh Anh Tuấn thỉnh thoảnh lại hỏi nhỏ đạo diễn: "Anh ơi cô dâu của em đâu rồi, sao không ra chào bà con vậy?".

{keywords}

Cảnh Mai Phương Thúy và Huỳnh Anh Tuấn trong phim 'Âm tính'.

Càng hỏi, đạo diễn Phương Điền càng rối như canh hẹ. Đã quay hơn một tiếng, bắt diễn viên phụ chờ hơn hai tiếng, kiên nhẫn từng góc máy, hết trung cận lại toàn, rồi nghỉ xả hơi mà cô dâu vẫn... chưa tới. Trợ lý liên tục gọi điện nhưng đáp lại chỉ là tiếng "ò í e". Hỏi thăm mới biết, sáng nay "cô dâu" Mai Phương Thúy kẹt chạy show từ thiện ở tận... Hà Nội, hứa 11 giờ có mặt nhưng vì chuyến bay trục trặc nên mới có sự cố như thế này.

Để giải quyết sự cố, đạo diễn điều động người ra tận sân bay đón Mai Phương Thúy. Trang điểm, trang phục tốc hành. Chưa đầy 30 phút sau, cô dâu đã lộng lẫy đi từ trên lầu xuống đất, cùng chú rể hân hoan chào đón hai họ như chưa hề có cảnh chờ đợi. Có lẽ gương mặt xinh như hoa của cô dâu đã làm mọi người hưng phấn trở lại, chỉ duy nhất đạo diễn lầm bầm sau cú hú hồn: "Tui thề không bao giờ mời hoa hậu đóng phim, mấy cô này... show nhiều quá, tui sẽ chết trong nay mai vì... chờ đợi!".

Chân em quá dài

Đạo diễn Phương Điền công nhận mời được Mai Phương Thúy đóng phim là điều may mắn cho đoàn. Ngày đầu hí hửng bao nhiêu thì những ngày sau cả đoàn phải chết di chết dí bấy nhiêu! Số là sau khi chọn được Mai Phương Thúy vào vai, tất cả các nam nhân vật liên quan đều phải có… chiều cao xứng đào xứng kép. Đây là điều cực kỳ nan giải, bởi việc tìm diễn viên có chiều cao tương xứng, lại biết đóng phim đâu có dễ!

Trong phim có cảnh quay Ngọc Lan con của một đại gia, ghét bạn học là Mai Phương Thúy dám cặp bồ với ba mình (Huỳnh Anh Tuấn). Đồng thời, vì sợ bị chiếm đoạt gia tài, nên cô quyết tâm kéo đám bạn về quậy phá, xử đẹp con bạn "láo lếu''. Cũng không phải tay vừa, Mai Phương Thúy tất nhiên phải đánh trả, và cảnh quay diễn ra trận hỗn chiến sôi động. Theo yêu cầu đạo diễn, hai bên phải thật sung, ngoài việc hò hét, cổ vũ còn phải đánh đấm loạn xạ theo kiểu "nữ nhi tình thường tình" thì mới gay cấn, hấp dẫn.

Máy! Diễn! Ngọc Lan nhào tới, sau hồi xỉa xói, chửi rủa được đám bạn phía sau a dua hỗ trợ la hét, Ngọc Lan hưng phấn nhào vô nắm tóc, giựt áo, cào xé đối thủ búa xua. Mai Phương Thúy sau hồi "tru tréo" chẳng ăn thua, bèn tung cái chân dài hơn mét mốt "đạp" liên hồi. Dường như bị trúng đòn hiểm, Ngọc Lan sụm xuống nín thở, mặt tái xanh ra dấu không đánh được nữa. Dù vậy, cả nhóm cứ nhao nhao tới la hét, lao vô đánh Mai Phương Thúy để giải vây cho Ngọc Lan. Khổ nỗi em nào nhào vô, "bé" Phương Thúy ta cứ tung chân đạp loạn xạ, càng đạp càng hăng. Thúy đạp tới đâu, các cô choi choi dạt ra tới đó, không ai dám vô mà chỉ xà quần bên ngoài la hét khiến không khí trở nên náo động… khôi hài!

Cắt! Cắt! Tiếng đạo diễn la chói lói: "Mấy bà ơi, đánh lộn cái gì không thấy đánh, chỉ thấy đạp la làng, khán giả người ta cười chết! Đánh lại cho tôi! Phải tứ tự đòn thế, nắm đầu, giật tóc, bạt tai, xé luôn áo quần càng tốt. Chứ đánh kiểu này hư phim hết!". Nghe xong chỉ thị ai cũng nhanh chóng về vị trí, riêng Ngọc Lan ôm bụng ngồi co ro, mặt mếu ma mếu máo. Đạo diễn hỏi cô thở ra hứ hự: "Không đánh được nữa đâu anh ơi, chân "con" Thúy dài quá, nó đạp em gần sụm bà chè rồi! Anh cho em nghỉ mệt chút xíu rồi chế thành… gây lộn đi cho chắc ăn, chứ đánh lộn với… chân dài của hoa hậu em không đánh nữa!".

Cả đoàn phim được một phen cười nắc nẻ, khi phát hiện ra chân của Mai Phương Thúy quá dài, lấy sở đoản mà đấu với sở trường của Thúy thì Ngọc Lan tiêu đời là cái chắc. Trước tình huống này Mai Phương Thúy chỉ biết xin lỗi: "Tại mấy chị mắng chửi em ghê quá, em run nên co chân đạp lại chứ em đâu có võ gì đâu mà sợ. Thôi lần này em hứa chỉ nắm đầu hoặc nhéo tai thôi chứ không dùng chân dài nữa".

Lữ Đắc Long

(Trích 'Hậu trường phim ảnh' - Phương Nam book)