
Lúc 10g30 ngày 23/11, bà con cư ngụ tại hẻm 56, đường số 13 (P.Linh Chiểu Q. Thủ Đức TP.HCM) hốt hoảng khi phát hiện có tiếng nổ lớn phát ra và tiếp theo có lửa bùng lên từ gian bếp của căn nhà số 56/37do bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ làm chủ đang khóa chặt cửa.



Xe chữa cháy chưa phun nước vì điện chưa cô lập
Ngay lập tức, người dân đã gọi điện báo cho phòng Cảnh sát PCCC quận 9 và chỉ trong chốc lát, 5 xe chữa cháy và khoảng 30 cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường. Hảm khá hẹp. Lực lượng chữa cháy phải đưa ống dài hàng trăm mét để dập lửa.
Trong lúc chữa cháy, lệnh dừng đột ngột được ban ra. Các vòi nước ngưng phun mặc dầu lúc này ngọn lửa đang hoành hành dữ dội.

Lực lượng chữa cháy chỉ dập lửa sau khi điện được ngắt
Nguyên nhân được xác định, trong lúc chữa cháy, phát hiện dòng điện chưa được cắt nên chỉ huy chữa cháy đành phải ra lệnh dừng để tránh nguy hiểm cho các chiến sĩ.
Lửa tiếp lục lan rộng và lên cao. Hàng trăm người dân có mặt chứng kiến hết sức bất bình. Máy bộ đàm và điện thoại được phát huy hết công suất và sau đó dòng điện được cô lập. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Căn nhà với toàn bộ vật dụng bị cháy rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định trong lúc nấu ăn, bà Mỹ bị choáng đã vội khóa cửa để đến bệnh viện mà quên tắt bếp gas.
Trần Chánh Nghĩa