- Sức hút của thể loại kinh dị khiến nhà hát Thế Giới Trẻ tự tin tung vở kịch dọa ma tiếp theo với dàn diễn viên không cần ngôi sao.

Trong không gian tịch mịch nửa đêm, chỉ có tiếng gõ mõ, nhang khói và người đàn bà ngồi trước bàn thờ đang khấn vái những điều khó hiểu. Đột nhiên từ chiếc cửa tủ thờ bật mở, từ bên trong  ba bóng trắng bước ra và kéo người đàn bà ấy vào trong tủ giữa tiếng thét kinh hoàng.

 

Đó là cảnh mở đầu có thể gây thót tim khán giả của vở kịch kinh di "Họa hồn" vừa được công diễn vào đầu tháng 9 tại Nhà hát Thế Giới Trẻ.

 

Người đàn bà ấy là Madam Sương, chủ trại trẻ mồ côi ngược đãi những đứa trẻ mà bà nuôi dạy. Cái chết bí ẩn của bà đã mở đầu cho một câu chuyện hình sự khá ly kỳ của "Họa hồn".

 

 

Sau khi bà chết, những bức tranh vẽ lại những cảnh tượng ghê rợn của quá khứ, liên quan đến madam Sương và những đứa trẻ kỳ lạ liên tục xuất hiện. Câu chuyện càng thêm gay cấn khi anh chàng họa sĩ vẽ những bức tranh ấy lại không biết vì sao mình vẽ, đôi khi anh lại có những lời nói và hành động kỳ lạ.

 

 

Trại mồ côi ngày xưa giờ đã thành Viện Tâm Ái với một cô chủ xinh đẹp nhưng ẩn chứa một nỗi đau bí mật từ quá khứ. Những tội ác dần được phơi bày, kẻ thủ ác năm xưa cũng phải trả giá cho hành động của mình...

 

 

Vở kịch được dàn dựng công phu với khá nhiều cảnh rùng rợn bất ngờ làm khán giả thót tim

 


Với lợi thế  dàn đèn sân khấu cực chuẩn, sân khấu quay cùng hệ thống âm thanh chất lượng tốt, nhà hát Thế giới trẻ đã đáp ứng được hầu hết những chiêu dàn dựng đòi hỏi nhiều hiệu ứng để một vở kịch kinh dị thêm phần hấp dẫn.

 

 

Đặc biệt, sự xuất hiện của cô nàng ký giả Bông Sen Tím nhiều chuyện và vụng về qua diễn xuất khá duyên của diễn viên trẻ Thu Trang đã tạo nên những tiếng cười sảng khoái, giải tỏa bớt căng thẳng cho người xem. 

 

 

Sau thành công của nhiều vở kịch kinh dị như "Lầu hoang", "Điện thoại nửa đêm", "Biệt thự bí ẩn"…, nhà hát Thế giới trẻ lần này rất tự tin vào "Họa hồn" – một tác phẩm tiếp theo của tác giả kiêm đạo diễn trẻ Bùi Quốc Bảo.

 

 

Những suất diễn đầu tiên của "Họa hồn" đều bán sạch vé và đang nhận được những phản hồi khá tốt từ khán giả.

 

Bài, ảnh: Trung Lê