- Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Vinh - Hoàng Thị Dung, thôn Dân Tiến, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa sinh được bốn người con. Do hoàn cảnh khó khăn, các con của ông bà đã phải tha hương vào Nam kiếm sống để lại hai ông bà già côi cút chống chọi với bệnh tật hành hạ.

TIN BÀI KHÁC:

Bà Dung (SN 1953) tham gia cách mạng đi TNXP mãi tận trong Quảng Bình từ năm 1969 đến năm 1971. Khi về bà cũng được tặng một loạt bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong chiến đấu.

Bản thân ông Vinh (SN 1947) tình nguyện nhập ngũ vào Quảng Trị chiến đấu vào những năm 1966. Đến năm 1975, ông Vinh được phục viên về địa phương. Tiếp đó, đến năm 1979 ông lại tái ngũ tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

{keywords}

Từ tắm rửa, vệ sinh bà Dung đều phải tự tay lo cho chồng

Sau hai cuộc chiến đấu, ông được nhà nước trao tặng rất nhiều bằng khen, huân huy chương.

Chiến tranh kết thúc, ông Vinh lấy bà Dung. Rồi cuộc sống hạnh phúc bất đầu chớm nở khi lần lượt bốn đứa con của ông bà ra đời.

Cũng từ đây cuộc sống ngày càng khó khăn, thiếu thốn. Các con ông lớn lên đều lần lượt vào Nam kiếm sống. Năm 2011 tai họạ ập xuống gia đình khi ông Vinh lâm bệnh. Không có ai lo đồng áng, bà Dung phải bỏ cả ruộng ở nhà chăm sóc chồng.

Bà Dung kể, năm 2011 ông Vinh mắc phải căn bệnh tắc động mạch chi quái ác. Ban đầu chỉ bị lở loét một ít ở đầu ngón chân cái (chân trái), sau đó nó lan nhanh đến chóng mặt. Chỉ vài tháng sau, phần lở loét đó đã hoại tử khắp cả chân nên cuối năm ông phải cắt bỏ mất một chân.

{keywords}

Mỗi lần bế chồng lên xe lăn là mỗi lần nặng nhọc

Đến đầu năm 2013, bệnh tình của ông lại tái phát, ông phải tháo tiếp khớp gối chân còn lại. Người ta bảo đưa ông đi giám định gì đó vì nghi là do ảnh hưởng của chiến tranh.

Nhưng khổ nỗi, toàn bộ giấy tờ thời kháng chiến của ông bà đã mất hết, chỉ còn vỏn vẹn chiếc bằng khen cũ nát. Hơn nữa ông bà cũng chẳng có tiền để đi giám định chỗ này chỗ nọ.

Hai ông bà giờ ốm đau không làm được ruộng nữa, mọi sinh hoạt của hai vợ chồng chỉ trông chờ vào 180 nghìn đồng/tháng tiền trợ cấp xã hội cho người tàn tật.

Mang trong người căn bệnh u gan ác tính, nhưng hằng ngày bà Dung vẫn ân cần chăm sóc cho ông từ miếng cơm, đến chuyện tắm rửa, ỉa đái. Khuân mặt ông Vinh gầy đến nỗi hai gò má nhô lên, hốc mắt sâu hoắm.

Ông nhìn vào đôi chân cụt lủn của mình than phiền “Bây giờ ngồi một chỗ không giúp gì được cho gia đình. Nhìn vợ ốm đau bệnh tật một mình lo cho tôi, nhiều lúc tôi muốn chết đi cho rồi”.

Bà Dung cho biết, trung bình mỗi tháng bà phải đi lấy thuốc cho ông hết cả triệu bạc may ra mới cầm cự được vết thương hoại tử này. Mấy đứa con bà làm thuê trong Nam, đứa nhặt ve chai, đứa làm công nhân cũng không có dư dả để gửi tiền về cho bố mẹ. Cái xe lăn hiện nay ông Vinh đang dùng là nhờ tấm lòng hảo tâm của hàng xóm cho mượn.

{keywords}
Giấy tờ thời khách chiến đều đã mất hết, chỉ còn lại tấm bằng khen rách nát

“Cuộc sống của hai vợ chồng tôi chẳng biết sống được đến ngày nào. Tôi chỉ mong các cấp chính quyền xem xét cho ông nó có phải bị do ảnh hưởng di chứng của chiến tranh không để có sự quan tâm của nhà nước cho ông ấy đỡ tủi thân và sống nốt phần đời còn lại”, bà Dung nói trong nước mắt.

Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Đình Hoành, phó ban chính sách xã phân trần: Hoàn cảnh gia đình ông Vinh quả là rất nghèo khó và đáng thương. Tôi nghĩ ông bà cống hiến cho cách mạng, đến nay bị như vậy là quá thiệt thòi, phải chăng cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền để bù đắp một phần nào cho gia đình.

Đối với chính quyền địa phương, ngoài giúp đỡ về mặt tinh thần, chính quyền xã cũng đang đề xuất lên huyện xin cho ông Vinh được hưởng mức cao nhất 360 nghìn đồng/tháng của chế độ tàn tật.

Lê Anh

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp ông bà Nguyễn Văn Vinh - Hoàng Thị Dung, thôn Dân Tiến, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vinh, bà Hoàng Thị Dung ở Thanh Hóa

Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

2. Email: banbandoc@vietnamnet.vn