Đó lẽ ra phải là một buổi tiệc vui vẻ tại một khách sạn 5 sao nhưng mọi thứ đã trở nên tồi tệ.

TIN BÀI KHÁC:


Chỉ có chú rể mà không có sự hiện diện của cô dâu trong tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn Sentos, Singapore vào hôm 30/11. Chú rể, người đã yêu cầu hủy đám cưới một ngày trước đó, đã không ngồi chung với gia đình mà ngồi chung với khách, tờ Shin Min Daily News đưa tin.

Có khoảng 3-4 bàn trống, được tin là dành cho khách của cô dâu.

{keywords}
 

Tổng cộng có 12 bàn tiệc và chú rể họ Liu nói rằng anh đã tiêu tốn vào đó khoảng 20.000 USD.

Chú rể 26 tuổi này cũng cho biết một tuần trước khi tiệc cưới diễn ra, anh và vị hôn thê của mình đã to tiếng với nhau.

“Cô ấy tát tôi bảy cái. Vai và ngực tôi cũng bị cô ấy làm tổn thương nhẹ,” Liu nói, đồng thời cho biết vụ việc trên đã khiến anh và cha mẹ mình hết sức phiền lòng.

Được biết, chú rể Liu đã gặp vị hôn thê của mình khi còn là một sinh viên và đã phải chờ đợi mất ba năm để có được tình cảm từ cô ấy.

Mặc dù rất đau khổ nhưng Liu đã suy nghĩ kỹ lưỡng và quyết định hoãn đám cưới một ngày trước khi buổi lễ diễn ra.

“Tôi đã thông báo cho vị hôn thê của mình về việc đó. Nhưng vì tiệc cưới đã được đặt, nên chúng tôi quyết định vẫn để nó diễn ra và gửi lời xin lỗi khách mời,” anh nói. “Tôi đã đem toàn bộ tiền mừng cưới đi làm từ thiện,” Liu cho biết.

Sầm Hoa