Nửa đêm đang "hành sự" thì bị Ben bắt gặp, em hoang mang quá! Không biết con nghĩ gì.

Không như những cặp vợ chồng khác phải để con ngủ chung giường vì nhà chật, phòng của vợ chồng em khá rộng, phải đến gần 35m2. Nhưng vì Ben rất bám mẹ nên trước giờ em vẫn cho Ben ngủ trong cái giường con đặt sát giường hai vợ chồng. Ben nhà em đã được 2 tuổi rưỡi, bé từ tháng thứ 3 đến tận bây giờ, lúc nào cũng ngủ một mạch xuyên đêm nên hai vợ chồng em không thấy có rắc rối gì trong chuyện vợ chồng. Thực ra trước đây, lúc con 5,6 tháng, vợ chồng em cũng đã từng vài lần đang "yêu" thì con thức giấc. Vậy nhưng anh xã nói với em là trẻ sơ sinh không biết gì nên em cũng bỏ qua. Vậy nhưng "tai nạn" vừa rồi thì có vẻ không còn đơn giản.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Tối hôm qua, sau khi rình Ben đã ngủ say, ông xã rủ vợ "yêu một chút". Hai vợ chồng mới xa nhau mấy ngày vì anh đi công tác nên cũng có chút nhớ nhung. Đang "yêu ngọt", bỗng nhiên, em giật bắn mình khi quay ra đã thấy Ben dậy từ lúc nào, đang ngồi nhìn chằm chằm bố mẹ trên giường. Hốt hoảng vơ vội cái chăn em và chồng quay ra quan sát thì lại thấy con nằm lăn ra ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Ben cư xử bình thường như không xảy ra chuyện gì nhưng điều ấy càng khiến em vô cùng bối rối. Em không biết liệu con đã nhìn thấy gì chưa, muốn hỏi con mà chẳng biết hỏi như thế nào.

Các chị ơi, liệu trẻ 2 tuổi rưỡi đã biết nhớ chưa các chị nhỉ? Em sợ con đã bắt đầu biết nhớ và những hình ảnh này sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Em lo lắm! Các chị đã có ai từng gặp tình huống "éo le" này, mách nước giúp em với!

Độc giả giấu tên

(Theo Khampha.vn)