Gia đình chị Tường Vân có địa chỉ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) tối 3/2 tức Mùng 3 Tết vô cùng hoảng sợ khi bị đối tượng lạ tạt sơn đỏ kín cửa nhà ngay trong những ngày đầu năm mới.

Theo gia đình cho biết, khoảng 23h30 tối Mùng 3 Tết Nhâm Dần, mọi người đang xem tivi thì nghe tiếng động mạnh va vào cửa nhà, một lúc sau mùi sơn nồng nặc bốc lên.  

Mở cửa kiểm tra, gia đình tá hỏa khi thấy vệt sơn tạt xung quanh tường, cửa, sơn nhiều đóng cả thành vũng nước đọng trên mặt đường.

Quá sợ hãi, gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Ngay trong đêm, công an quận Bình Thạnh đã xuống hiện trường thu thập lời khai và chứng cứ.

Chị Vân khẳng định, các thành viên trong nhà không có xích mích với bất kỳ ai, không bị ai đe dọa trước đây.

Tuy nhiên, chị Vân cho biết, gia đình chị đang là nạn nhân trong vụ việc vỡ đường dây hụi do Việt kiều Úc Nguyễn Ngọc Linh Thùy (ngụ tại địa phương) đứng đầu. Trước đó, cuối năm 2021, một gia đình khác ở đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) khi thuê luật sư đứng ra đòi số tiền mất hụi khoảng 20 tỷ đồng trong dây hụi này.

“Tôi là hụi viên, từng đại diện các nạn nhân gửi đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ hụi”, chị Vân nói.

{keywords}
Mới Mùng 3 Tết, một con hụi đã bị tạt sơn

Liên quan tới vụ việc vỡ hụi này, VietNamNet đã thông tin, giữa năm 2021, nhiều con hụi tại TP.HCM gửi đơn tố cáo chủ hụi ôm tiền và biến mất khỏi nơi cư trú. Số tiền ước tính lên tới hàng chục, thậm chí trăm tỷ đồng. Nữ chủ hụi ngay từ thời điểm đó có thể đã không còn ở Việt Nam.

{keywords}
Các hụi viên tập trung tại nhà chủ hụi đòi tiền ở hẻm 124 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) vào tháng 5/2021

Nửa năm qua, đã có nhiều lá đơn tố cáo nữ Việt kiều Nguyễn Ngọc Linh Thùy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được gửi tới cơ quan công an; đồng thời, thông tin cũng được gửi tới Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM trong trường hợp bà Thùy đã rời khỏi Việt Nam, quay về Úc. 

Trần Chung

Vỡ hụi Sài Gòn, mẹ già 82 tuổi cùng các con mất sạch 4 tỷ đồng

Vỡ hụi Sài Gòn, mẹ già 82 tuổi cùng các con mất sạch 4 tỷ đồng

Nhiều con hụi tại TP.HCM đã gửi đơn tố cáo việc chủ hụi ôm tiền và đi khỏi nơi cư trú. Số tiền ước tính lên tới cả trăm tỷ đồng và nữ chủ hụi có thể đã không còn ở Việt Nam.