
Hai tên này đã bị người dân lột
quần áo, đốt xe, trước khi bàn giao cho cơ quan chức năng.
Tình trạng mất trộm chó ở khu dân cư này đã diễn ra bấy lâu nay nên người dân và
tổ tự quản đã quyết tâm phục kích để bắt. Khoảng 2h sáng ngày 19/10, khi phát
hiện 2 đối tượng đi trên một chiếc xe máy đến trộm chó, các thành viên trong đội
tự quản đã hô hào người dân ra để bắt.
Mặc dù đang ngủ nhưng khi nghe “báo động”, hàng chục người ở khối phố này đã bật
dậy để truy bắt hai tên này. Phát thấy mình đã lọt vào ổ phục kích của người
dân, hai đối tượng đã phóng xe lao vào người truy bắt hòng chạy thoát nhưng đã
bị mọi người tóm gọn.
Do quá bức xúc, sau khi bắt được
hai đối tượng này, người dân đã đốt cháy chiếc xe máy mà bọn chúng dùng làm
phương tiện hành nghề. Hai tên trộm chó mặt còn non choẹt bị người dân lột áo
quần, trói giữ cạnh một con chó chúng trộm được cùng phương tiện hành nghề.
Các thành viên trong đội tự quản đã giữ nguyên hiện trường, tiếp tục liên hệ
người thân hai tên trộm có mặt để thực hiện bồi hoàn các khoản do mất trộm chó
suốt thời gian qua, trước khi thực hiện bàn giao đối tượng cho cơ quan chức
năng.
Trước yêu cầu của đội tự quản, hai tên cẩu tặc
khai danh tính là Nguyễn Đình Đức (trú xóm 1) và Hoàng Văn Anh (trú xóm 4) xã Kỳ
Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Đáng chú ý, tên Anh hiện vẫn đang là học sinh lớp 12, còn tên Đức khai vừa bỏ
học được một năm.
Lý do hành nghề cẩu tặc, bọn chúng khai do thiếu nợ nên đi trộm trộm chó về bán
lấy tiền trả nợ.
Trước khi bắt được tên Đức và Anh, nhóm tự quản khu dân cư này cũng đã bắt hụt
hai tên cẩu tặc khác khi chúng vừa lần mò đến địa bàn này.
Một thành viên trong đội tự quản đã bị một “cẩu tặc” tấn công làm bị thương ở
tay trước khi tẩu thoát.
P.V