Rất nhiều người đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám thắp hương những ngày đầu xuân luôn kè kè hàng xấp tiền lẻ để cầu tài lộc, đỗ đạt và đặt tiền vào cả những nơi thờ tự Khổng Tử, các vị vua, người thầy tiêu biểu.
- Từ nhiều năm nay, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước Việt, biểu tượng cho sự ham học của người dân Việt Nam đã trở thành nơi cầu đỗ đạt của học sinh, sinh viên cả nước trước mỗi kỳ thi.
Chẳng biết từ khi nào, nơi đây, không chỉ học sinh, sinh viên đến nguyện sự thành đạt trong việc học hành mà còn trở thành nơi cầu tài lộc dịp đầu năm của đủ thành phần khác nhau.
Rất nhiều người đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám thắp hương những ngày đầu xuân luôn kè kè hàng xấp tiền lẻ để cầu tài lộc, đỗ đạt và đặt tiền vào cả những nơi thờ tự Khổng Tử, các vị vua, người thầy tiêu biểu về đạo cao, đức trọng của nền giáo dục Việt Nam - Chu Văn An.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám gồm hai di tích chính: Văn Miếu thờ Khổng Tử, các bậc hiền triết của Nho giáo và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An, người thầy tiêu biểu về đạo cao, đức trọng của nền giáo dục Việt Nam. Quốc Tử Giám, trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, với hơn 700 năm hoạt động (1076 - 1802) đã đào tạo hàng nghìn nhân tài cho đất nước. Nơi đây thường tổ chức các hoạt động văn hoá của Hà Nội.
Dưới đây là những hình ảnh mà phóng viên VietNamNet ghi lại chiều ngày 10/2:
Đã thành lệ, cứ đến đầu năm mới học sinh, sinh viên nườm nượp đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám cầu sự học hành thành đạt. Và hầu như ai cũng chuẩn bị ít tiền lẻ để đặt vào những mâm, đĩa được để sẵn ở những nơi thờ tự, những cô, cậu này tin rằng làm thế thì lời ước mới linh nghiệm.
Không chỉ các cô cậu học trò sinh viên mới đến nơi này cầu nguyện, mà rất nhiều người đủ độ tuổi cũng đến đây đặt tiền lẻ. Không chỉ cầu sự học, mọi người còn cầu đủ thứ mơ ước.
Trước bàn thờ Khổng Tử, người khai sinh Đạo Khổng, lúc nào cũng người người chen chân khấn vái với xấp tiền lẻ kẹp chặt giữa hai bàn tay.
Trước bàn thờ Mạnh Tử, nhà triết học Trung Hoa xưa, cô gái với xấp tiền lẻ đang tập trung cầu nguyện.
Luôn có nhân viên của khu di tích túc trực để “dọn” những khay tiền lẻ đặt tại những nơi thờ tự khi quá đầy.
Trước bàn thờ Chu Văn An, hiệu trưởng đầu tiên của Quốc Tử Giám, luôn đông người khấn nguyện với những xấp tiền lẻ trên tay
Nơi thờ Khổng Tử, Mạnh Tử và các vị hiền triết Nho giáo được đặt 4 tấm bảng sơn son, thiếp vàng là nơi để mọi người viết nên những mong ước tốt đẹp cho một năm mới.
Chỉ dùng một ngón tay viết tượng trưng lên tấm bảng và đặt ít tiền lẻ, những người này tin rằng, những lời ước viết bằng chữ Quốc ngữ này sẽ được tiền nhân hiểu và phù hộ.
Những cô gái này tin rằng, cứ đặt tiền lẻ và viết lời ước nguyện của mình lên tấm bảng là sẽ đỗ đạt?
Để tránh cho các cụ rùa bị dẫm đạp như mọi năm, năm nay, hàng bia đá được chăng dây cảnh báo. Người đến cầu lại đặt tiền lẻ lên những mặt hộp gỗ có trích dịch văn bia các khoa thi xưa.
Thậm chí, những sản phẩm gốm của các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng bày trước các hàng bia tiến sĩ cũng được nhét đầy tiền lẻ.
Những khay nhựa được đặt khắp nơi thờ tự chẳng mấy chốc lại đầy những tờ tiền lẻ
Lê Anh Dũng
**************** Ý kiến của bạn, xin gửi theo email: bangiaoduc@vietnamnet.vn hoặc theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn.