- Trở lại thăm bé Nguyễn Thị Ngọc Lan con chị Phan Thị Ngọc Nhung chúng tôi mang theo số tiền bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ để tiếp tục chữa bệnh cho bé.
TIN BÀI KHÁC:
Khi chúng tôi gặp bé Ngọc Lan lần trước, người mẹ trẻ nước mắt ngắn nước mắt dài vì sợ phải đưa con về vì không còn tiền chữa trị. (Hoàn cảnh của bé Lan đã được đưa lên VietNamNet trong bài: Xin cứu bé có bệnh mà không có tiền chữa)
![]() |
Bạn đọc báo VietNamNet đã ủng hộ hơn 22 triệu đến bé Ngọc Lan |
Nay khi gặp lại chị Nhung hồ hởi khoe với chúng tôi có rất nhiều bạn đọc gọi điện thăm hỏi chia sẻ động viên và gửi tiền ủng hộ. Đây là một động lực rất lớn giúp gia đình chị vượt qua khó khăn để có thể cứu được đứa con thân yêu của mình.
Bé Nguyễn Thị Ngọc Lan bị bệnh bướu nguyên bào gan, căn bệnh cần phải điều trị một quá trình lâu dài. Đây là một trở ngại rất lớn đối với gia đình chị Nhung, bởi công việc của cha mẹ sống nhờ làm thuê làm mướn, kiếm được bữa sáng lo bữa chiều nên kiếm tiền chữa bệnh cho con là rất khó khăn.
Con mới mắc bệnh mà gia đình đã phải vay mượn khắp nơi, số nợ cứ chồng thêm mà con thì vẫn cần tiền chữa bệnh. Hai vợ chồng thì gần như tay trắng một mình người cha làm thuê không đủ tiền lo bữa cơm cho gia đình chứ không nói tới tiền chữa bệnh.
Ngay sau khi Báo VietNamNet đăng tải thông tin về hoàn cảnh và bệnh tình của bé đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và chia sẻ của bạn đọc. Từ những tấm chân tình đã đã tiếp thêm nghị lực cho gia đình chị Nhung rất nhiều.
Số tiền bạn đọc ủng hộ trực tiếp cho gia đình hơn 10 triệu đồng và số tiền ủng hộ thông qua Báo VietNamNet là 12.870.000 đồng, tổng cộng hơn 22 triệu đồng.
Nhận số tiền bạn đọc ủng hộ chị Nhung không cầm nổi nước mắt vì chị không bao giờ nghĩ tới lại có nhiều người xa lạ gọi điện động viên và giúp đỡ mình nhiều đến thế.
Chị chia sẻ: “Tôi không biết nói gì hơn nhờ Báo VietNamNet cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những bạn đọc đã giúp con tôi. Nhờ những tấm lòng vàng mà con tôi mới có cơ hội tiếp tục chữa bệnh. Tôi xin hứa sẽ dành dụm số tiền này để chữa bệnh cho con”.
Đức Toàn