-“Con tôi đúng như chết đuối vớ được cọc vậy. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc trong thời gian qua bé Bảo Bảo biết lấy gì để chữa bệnh? Nhờ sự giúp đỡ này mà gia đình tôi có thêm động lực để cố gắng chữa bệnh cho cháu”, anh Thanh Phong cha bé Bảo Bảo chia sẻ.

TIN BÀI KHÁC

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ tháng 1/2014 (lần 1)

Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: “Xin cho cháu một cơ hội sống” về hoàn cảnh của bé Trần Bảo Bảo bị bệnh mà không có tiền chữa đã được rất nhiều mạnh thường quân của Báo VietNamNet giúp đỡ.

{keywords}
Anh Thanh Phong cha bé Bảo Bảo xúc động nhận tiền hỗ trợ của Bạn đọc

Bảo Bảo bị căn bệnh bạch cầu lympho cấp, gia đình nghèo không còn khả năng chữa trị. Tử thần luôn rình rập và có thể đưa em đi bất cứ khi nào.

Nếu chỉ trông chờ vào những đồng bạc lẻ cha mẹ em kiếm được thì cơ hội sống đối với em khó có thể kéo dài được bao lâu.   

Gia đình anh Phong thuộc diện hộ nghèo của địa phương, bao nhiêu năm chưa thoát nghèo lại thêm đứa con bệnh, gần như cơ hội chữa bệnh của Bảo Bảo bị bỏ dở.

 Một mình anh Phong làm thuê làm mướn nuôi 5 miệng ăn. Trong nhà không một thứ tài sản nào có giá trị, duy chỉ có chiếc xe đạp là phương tiện di chuyển của gia đình.

Sau khi thông tin về hoàn cảnh gia đình bé Bảo Bảo được đăng tải, có nhiều mạnh thường quân đồng cảm gọi điện chia sẻ, động viên và ủng hộ tiền cho bé Bảo Bảo chữa bệnh. Số tiền bạn đọc ủng hộ trực tiếp cho gia đình là 8 triệu đồng. Số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Báo VietNamNet là: 16.490.000đ. Số tiền này chúng tôi đã chuyển tới tận tay gia đình để bé Bảo Bảo tiếp tục được chữa bệnh.

Nhận được số tiền bạn đọc ủng hộ anh Phong chia sẻ: “Em thật không ngờ lại có nhiều người tốt đến như vậy. Có những người còn gọi điện dặn dò phải chăm sóc như thế nào để bé được mau khỏi bệnh. Có người thì cho tiền. Vợ chồng em sẽ cố gắng chăm lo cho cháu Bảo Bảo tốt hơn và số tiền này sẽ để dành chữa bệnh cho cháu. Hy vọng rằng cháu sẽ sớm khỏi bệnh. Một lần nữa cho em xin gửi lời cám ơn tới tất cả mọi người”.

Đức Toàn