-“Bà cháu tôi chẳng biết nói gì hơn, nhờ Báo VietNamNet gửi tới Bạn đọc lòng biết ơn chân thành. Nếu không có sự giúp đỡ này không biết tới nay bà cháu tôi ra sao nữa”, đó là chia sẻ của bà Bùi Thị Quyến.
TIN BÀI KHÁC
Con ung thư cha bỏ, mẹ hết tiền chạy chữa
![]() |
Tiền Bạn đọc gửi đã đến tay bà cháu em Hoàng |
Nguyễn Trương Phi Hoàng là một cậu bé đầy nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống và chiến đấu với bệnh tật.
Em không được may mắn như nhiều đứa trẻ cùng trang lứa, sinh ra đã không biết mặt cha, lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và ông bà ngoại. Cuộc sống khó khăn nhưng em vẫn cố gắng vươn lên trong học tập để không phụ lòng mẹ và ông bà ngoại. 5 năm học tiểu học em luôn cố gắng hết mình và 5 năm liền đều đạt học sinh tiên tiến.
Số phận của em thật trớ trêu, khi em đang học lớp 5 thì mẹ em bị mắc căn bệnh ung thư máu và đã bỏ em ra đi mãi mãi sau mấy tháng điều trị.
Nỗi đau mất mẹ của em quá lớn, bởi lúc này em chỉ còn chỗ dựa duy nhất là ông bà ngoại. Khi em mới vừa bước vào lớp 6 thì lại bị bệnh u não. Căn bệnh kéo dài, không có cha mẹ chăm sóc nuôi dưỡng, bà ngoại không thể đủ sức nuôi cháu.
Dù bệnh tật đau đớn nhưng nhiều khi thấy bà vất vả cậu bé cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng vì không muốn bà vì mình mà buồn khổ thêm nữa.
Biết bà nuôi mình vất vả và không còn khả năng chữa bệnh cho mình cậu bé đã lén viết thư cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người hy vọng có thể nuôi ước mơ làm thầy giáo.
Sau khi bức thư của cậu bé được đăng tải đã gây xúc động lòng người. Nhiều những tấm lòng hảo tâm đã gọi điện động viên chia sẻ ủng hộ cho Nguyễn Trương Phi Hoàng.
Số tiền bạn đọc ủng hộ trực tiếp cho bà ngoại Trương Phi Hoàng là 18 triệu, số tiền Bạn đọc ủng hộ thông qua Báo VietNamNet là 28.250.000đ số tiền này chúng tôi đã chuyển tận tay hai bà cháu.
Khi nhận được khoản tiền ủng hộ bà Bùi Thị Quyến đã bật khóc: “Đây là nghĩa tình lớn Bạn đọc dành cho bà cháu tôi. Tôi hứa sẽ cố gắng chăm lo cho cháu để bù đắp những thiệt thòi khi không còn cha mẹ. Nếu không có sự giúp đỡ này không biết tới nay bà cháu tôi ra sao nữa. Bà cháu tôi chẳng biết nói gì hơn, nhờ Báo VietNamNet gửi tới Bạn đọc lòng biết ơn chân thành.”.
Đức Toàn