Sau khi ngôi trường đầu tiên của chương trình Truyền hình thực tế Đèn Đom Đóm 2011 phát sóng, đã nhận được ủng hộ hơn 5 triệu đồng qua tin nhắn, và có 216 lượt bình chọn cho ngôi trường Tiểu học Đông Phú - Lục Nam - Bắc Giang.

Sức mạnh từ những tin nhắn…


Cứ sau những chương trình được phát, chương trình Đèn Đom Đóm nhận được rất nhiều sẻ chia, đóng góp từ cộng đồng khắp nơi gửi về.

Sau khi ngôi trường đầu tiên của chương trình Truyền hình thực tế Đèn Đom Đóm 2011 phát sóng, đã nhận được ủng hộ hơn 5 triệu đồng qua tin nhắn, và có 216 lượt bình chọn cho ngôi trường Tiểu học Đông Phú - Lục Nam - Bắc Giang.

Rồi đến câu chuyện giản dị nhưng rất tình người của ca sĩ nổi tiếng Mỹ Linh đã hỗ trợ thêm mỗi tháng 10kg gạo, trong vòng 5 năm cho em Vi Thị Tình, cô bé sơn ca chăm học của trường Trường tiểu học Đồng Văn 1 - xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Những đóng góp ấy chưa hẳn là lớn, nhưng là tín hiệu vui cho Đèn Đom Đóm, cho các em học sinh nơi đây tin rằng còn rất nhiều tấm lòng đang hướng về các em, tinh thần “cộng nhiều hơn cho trẻ em Việt Nam” sẽ lan tỏa, những đóng góp sẽ dồi dào hơn.

“Cám ơn chương trình Đèn Đom Đóm - Tôi tin sẽ có nhiều hơn nữa sự chung sức của các nhà hảo tâm để các em được ăn ngủ, được học hành và ngoan… Cám ơn nhiều lắm.”, khán giả Đặng Khánh Hào chia sẻ.

Mong không còn “tranh tre mái lá”

Trường Tiểu học Sơn Điện 2, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhỏ bé nấp sau những dãy núi đồi, đây là ngôi trường thứ 3 mà Đèn Đom Đóm đến thăm trong năm nay.

Cộng nhiều hơn cho những ngôi trường “tranh tre mái lá”
Đập vào mắt khách đến thăm là những phòng học con con nhỏ xíu dựng bằng vách nứa, thân tre, mái lá. Quan Sơn là vùng hay có lốc, nên bao nhiêu mái lợp đều lần lượt tốc gió “ra đi”.

Thầy trò lợp lại mái trường không biết bao nhiêu lần. Được xây từ năm 1976, trường hiện đang xuống cấp trầm trọng. Các thanh xà, trụ bị mục nát, tường vách bị ngấm nước, có thể sụp vỡ bất kỳ lúc này.

Thầy Hoàng Văn Sáu, hiệu trưởng nhà trường cho biết, “Thấy các em học sinh phải học trong hoàn cảnh này, chúng tôi rất lo lắng, rất muốn xây dựng lại trường, nhưng quả thực là lực bất tòng tâm!”

Phòng lưu trữ công văn, hồ sơ của trường cũng được dựng bằng tranh tre nứa lá. “Vì nguyên liệu này sẵn có trên rừng, nhà trường có thể huy động được từ nhân dân giúp đỡ. Còn việc xây mới trường thì…”Thầy hiệu trưởng bỏ dở câu nói, như muốn nghẹn ngào vì nơi đây người dân ai cũng khổ như nhau. Ai cũng ăn măng rừng, cơm độn ngô sắn thì làm sao quyên góp xây trường được.

Chương trình Đèn Đom Đóm và Cô Gái Hà Lan hy vọng có thể làm tròn câu nói của thầy Sáu, để ngôi trường không còn “tranh tre mái lá tạm bợ”, để các em nhỏ nơi đây chạm được đến những ước mơ dù là nhỏ nhoi.

Con số hơn 20.000 học bổng và 8 ngôi trường mới đã trao sẽ nhiều hơn nữa nếu chúng ta cùng nhau “cộng” thêm vào.

Với chương trình Truyền hình thực tế Đèn Đom Đóm được phát sóng trên kênh VTV3 lúc 8h30 ngày 23/10, hãy “cộng” thêm nhiều cơ hội đến trường, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho các em học trò nghèo bằng cách:

- Nhắn tin “DDD 03” đóng góp cho trường hoặc “DDD” cho chương trình về tổng đài 8751.

- Liên hệ và gửi đóng góp trực tiếp (tiền, vật chất…) về: Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm với số tài khoản (VND): 0021100129008, (USD): 0021100466004 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (Sở giao dịch Hà Nội) hoặc Ban Khoa Giáo Đài TH Việt Nam, số 43 - Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội. ĐT: (04) 38318655.

- Kết nối qua website dendomdom.com.vn

  • Lam Giang