Trao 100% quyền lực định đoạt ‘số phận’ của từng đội cho khán giả truyền hình bình chọn, nhưng lại không công bố số lượng tin nhắn bình chọn cụ thể của từng đội, ‘Hợp ca tranh tài'đang biến khán giả thành 'bù nhìn’ vì sự thiếu minh bạch.

Chanh – Siu lần đầu đấu nhau

Sau đêm thi đầy kịch tính và sôi động tuần trước, đêm thứ 3 của Hợp ca tranh tài phát sóng lúc 20h tối qua (9.3) đã công bố kết quả đội bị loại ở vòng đầu tiên. Mở màn đêm công bố kết quả là phần trình diễn ca khúc Là con gái thật tuyệt của tất cả các thí sinh nữ tham gia chương trình tặng khán giả truyền hình nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3. Với sự đầu tư hoành tráng về mặt trang phục, vũ đạo, tiết mục trình diễn đã thu hút sự quan tâm ngay những giây đầu tiên. Tuy nhiên, ngược với phần nhìn, phần nghe lại khiến khán giả thất vọng khi giọng hát giữa các thí sinh còn chưa đồng đều, rời rạc...

Tiếp tục màn góp vui cho đêm công bố kết quả chính là ca khúc Họa mi hót trong mưa được thể hiện bởi đội hợp ca đến từ Hà Nội. Dưới phần hát chính của Khánh Linh, các thành viên còn lại trong đội có nhiệm vụ bè vài từ, vài câu để “làm màu” cho phần biểu diễn của người lĩnh xướng. Đầu tư công phu nhưng phần trình diễn của đội Phan Đinh Tùng cũng không được đánh giá cao. Mặc dù đã làm mới hoàn toàn lại ca khúc Sóng tình, chất giọng của dàn đồng ca dày và khỏe nhưng vai trò và đất diễn của nhóm bè trong phần biểu diện bị mờ nhạt, chỉ mang tính “màu mè” là chủ yếu.

Tuy nhiên, nhìn lại vai trò là người lĩnh xướng của ca sĩ Khánh Linh, Phan Đinh Tùng hay 5 gương mặt còn lại chưa có cơ hội phô diễn tài năng và giọng hát ngôi sao của mình trong đêm thi trước, thì tại đêm công bố kết quả họ đã được ưu ái hát nhiều và chuyện dàn đồng ca bị hát “làm nền” cũng là điều dễ hiểu. Điều khiến khán giả bất ngờ và cảm thấy thú vị nhất chính là việc cặp bài trùng Chanh – Siu cùng lọt vào top 2 nhóm nguy hiểm và phải tranh nhau chiếc vé vớt. Đây là lần đầu tiên đôi bạn thân rất thân nổi tiếng luôn “sống chết có nhau” Chanh – Siu phải đấu đầu trên sân khấu.
Trình diễn tốt tại đêm thi trước, đội Mỹ Lệ xuất sắc lọt vào vòng trong

Sau khi công bố tên 5 đội được đi tiếp, giây phút hồi hộp nhất đã đến với tâm trạng lo lắng của cả hai đội Thanh Hóa và Buôn Mê Thuột. Kết quả đội Thanh Hóa do ca sĩ Phương Thanh lĩnh xướng đã ngậm ngùi chấp nhận trở thành đội dừng cuộc chơi đầu tiên tại chương trình Hợp ca tranh tài. Ca sĩ Phương Thanh cho biết, đội chơi nào được lọt vào vòng tiếp theo cũng là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không ngừng bày tỏ sự tiếc nuối khi có một số thí sinh trong đội mình sở hữu giọng hát rất tốt nhưng lại không còn cơ hội để chứng minh. Khác với gương mặt đượm buồn của Phương Thanh, Siu Black lại chứng tỏ tinh thần “họa mi núi rừng” khi giữ được vẻ tươi tỉnh mặc dù phải đối đầu trực tiếp với "cô em".

Khán giả là “vua bù nhìn”?

Là chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn tại Mỹ, ngay sau khi được phát sóng mùa đầu tiên trên kênh NBC vào tháng 12.2007 với sự tham gia của hàng loạt gương mặt nổi tiếng như Michael Bolton, Nick Lachey, Patti LaBelle… cùng dàn hợp xướng được tuyển chọn, Hợp ca tranh tài đã được nhiều quốc gia mua bản quyền. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á mua bản quyền thực hiện nên không khó lý giải sức hút của chương trình.

Quan trọng hơn, vì được phát sóng vào “giờ vàng” của VTV3, quy tụ 7 gương mặt ca sĩ ngôi sao làm lĩnh xướng và dàn đồng ca đến từ 7 địa phương trên cả nước với giải thưởng lên tới 500 triệu đồng được trao nhằm mục đích từ thiện càng khiến Hợp ca tranh tài trở thành chương trình đáng để khán giả đón nhận. Tuy nhiên trái với sự hấp dẫn, kịch tính khi chứng kiến Chanh – Siu lần đầu trở thành kẻ thù của nhau trên sân khấu, Hợp ca tranh tài lại khiến khán giả, đặc biệt với những ai từng nhắn tin bình chọn không khỏi thất vọng khi không chịu công bố số lượng tin nhắn ủng hộ từng đội.
Hai đội Thanh Hóa và Buôn Mê Thuột
Đúng như dự đoán với phần trình diễn vô cùng ấn tượng tại đêm thi tuần trước, đội ca sĩ Ngọc Anh đã được xướng tên đầu để giành quyền đi tiếp. Vì lý do cá nhân, nữ ca sĩ đất mỏ đành vắng mặt trên sân khấu chung vui cùng dàn đồng ca. Cùng với đội Quảng Ninh, dàn hợp ca đến từ Long Xuyên của Đức Tuấn cũng giành tấm vé an toàn. Khi nghe MC Nguyên Khang công bố hai đội nhận được sự ủng hộ cao nhất là Ngọc Anh và Đức Tuấn, khán giả truyền hình tin rằng đội Đức Tuấn được nhận số lượng tin nhắn ủng hộ xếp vị trí thứ 2, nhưng thực tế, cái tên đứng sau đội Ngọc Anh lại là đội Mỹ Lệ. Chia sẻ với phóng viên, “mỹ nhân ngư” cho biết, lẽ ra đội chị xếp vị trí thứ 2 nhưng vì ca sĩ Đức Tuấn bận tham gia Liên hoan giọng ca truyền hình ASEAN 2012 nên ban tổ chức quyết định để tên anh được xướng trước, và đội Mỹ Lệ đành ngậm ngùi bị đẩy xuống vị trí thứ 3.
Chanh - Siu hồi hợp chờ nghe kết quả
Là một trong số hiếm hoi các chương trình truyền hình giao quyền định đoạt số phận “sống chết” cho từng đội chơi vào 100% số tin bầu chọn của khán giả quyết định đội thắng thua, nhưng cuối cùng, khán giả truyền hình vẫn không hay biết đội thần tượng của mình nhận được bao nhiêu tin nhắn ủng hộ. Trong tình trạng các show truyền hình đang nở rộ và gây ầm ĩ với các chiêu trò, sự công tâm trong việc đưa ra kết quả là vô cùng quan trọng. Trong khi hầu hết các chương trình đều lấy ý kiến khán giả làm 50% quyền quyết định, thì Hợp ca tranh tài lại trao toàn quyền “sống chết” từng đội cho khán giả. Tuy nhiên, việc Ban tổ chức không công bố số lượng tin nhắn cụ thể của từng đội đã khiến vai trò của khán giả trở nên mờ nhạt, thậm chí trở thành vai trò “ảo”.
Khi cuộc thi còn thiếu sự minh bạch thì những giọt nước mắt thế này là có ý nghĩa?
Việc công khai số lượng tin nhắn và số lượng phần trăm sự ủng hộ của mỗi đội sẽ gây áp lực cho từng đội chơi, nhưng khi đã “hứa” trao quyền quyết định thuộc về công chúng, ban tổ chức cũng nên mạnh dạn công khai những con số quan trọng ấy. Đặc biệt khi đội Phương Thanh vốn được nhận xét có màn trình diễn hơn hẳn một số đội khác trong đêm thi trước và sở hữu lượng fan ủng hộ hùng hậu, sẵn sàng nhắn tin “cứu” thần tượng, nhưng lại trở thành đội chơi bị dừng cuộc đầu tiên, đã khiến khán giả phải đặt câu hỏi về tính minh bạch. Bởi thế mới có ý kiến cho rằng, nếu cữ mãi mập mờ “giấu nhẹm” số lượng tin nhắn ủng hộ, khán giả xem truyền hình nhắn tin ủng hộ các đội - những giám khảo của chương trình chẳng khác nào là những "ông vua bù nhìn" được tôn lên chỉ để “làm màu” cho có lệ.


Hà Nhuận Nam