Các bạn đọc: Lưu Thị Hòa, Lưu Bách So, Nguyễn Đình Tài gửi đơn tới Báo VietNamNet “tố” những người có trách nhiệm ở Bằng B đã không thực hiện nghiêm túc Quyết định của Hội nghị quân dân chính được toàn dân thông qua và được phường Hoàng Liệt phê duyệt ngày 5/10/2009, với 4 nội dung:

Nội dung thứ nhất là sân bóng:
Hội nghị quân dân chính quyết định nâng cấp, cải tạo lại sân bóng của Bằng B cho thanh, thiếu niên có chỗ vui chơi, giải trí, người già có chỗ tập thể dục buổi sáng. Đến tháng 12/2009, sân bóng được cải tạo một cách quy mô, hiện đại, nhưng nó trở thành sân bóng của…nhóm 7 người là những thành viên có cổ phần, thành lập HTX dịch vụ quản lý được Phường hợp pháp hóa, hoạt động với hình thức kinh doanh. Khi dân chất vấn thì Trưởng ban quản lý, Chủ nhiệm HTX dịch vụ Nguyễn Công Ngọc trả lời rằng phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho phép làm. Như thế, sân bóng của Bằng B trở thành nơi kinh doanh, thậm chí cá độ, cờ bạc, trái với Quyết định được đưa ra trong Hội nghị quân dân chính, được Phường Hoàng Liệt phê duyệt ngày 5/10/2009.
Nội dung thứ hai là sử dụng các khu đất kẹt đầu làng, cuối làng:
Theo Quyết định sau khi họp bàn thì phải san lấp các khu đất này để đưa cơ sở sản xuất của các hộ làm nghề lẫn trong khu dân cư ra đây, tránh gây ô nhiễm môi trường. Thế nhưng, người ta lại thấy Nguyễn Công Ngọc dựng nhà khung sắt chứ không đưa các hộ làm nghề ra, mặc dù lúc đó có 21 hộ gia đình đủ tiêu chuẩn đã được duyệt, nhưng vẫn chưa được thuê đất. Dân kiến nghị nên nhà khung sắt bị đình chỉ một thời gian, rồi sau đó lại tiếp tục làm. Dân thắc mắc thì được biết Chủ tịch phường Nguyễn Kiến Thuận trả lời: Quận Quyết định bằng văn bản cho Nguyễn Công Ngọc làm cây cảnh. Dân phường Hoàng Liệt chúng tôi đang bị các hộ làm nghề gây ô nhiễm môi trường, quận Hoàng Mai không quan tâm giải quyết, lại cho Nguyễn Công Ngọc làm cây cảnh. Thử hỏi cách giải quyết của phường, của quận như vậy đã thấu tình đạt lý hay chưa?
Nội dung thứ ba là cái mương sau bệnh viện K:
Mương này vốn là để thoát nước, tưới, tiêu cho ¼ cánh đồng. Nay đã trở thành con đường bê tông đi lại của một số hộ dân trong bệnh viện. Hỏi cán bộ khu dân cư không ai biết. Dân kiến nghị sang phường, Chủ tịch phường trả lời dân cho thuê thì để, không thì đập, nhưng phải để xác minh xem đấy là đất thuộc Bằng B hay Tam Hiệp? Nhiều người bực vẫn nực cười vì mương Bằn B lại sợ thuộc đất Tam Hiệp. Rồi cũng không thấy giải quyết. Phó Chủ tịch Hải thì trả lời thẳng thừng để cho họ thuê chứ không phá bỏ làm lại mương phục vụ sản xuất.
Nội dung thứ tư là cái nhà kho nằm giữa khu dân cư:
Năm 2002 địa phương cho anh Thắng thuê. Anh Thắng nhượng lại cho anh Hưng (con bà Sen) làm xưởng sản xuất I nốc, hàng ngày thải ra hoá chất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân. Nay đã hết hạn hợp đồng, một số hộ dân xung quanh làm đơn kiến nghị sang phường đề nghị chuyển cơ sở sản xuất này đi nơi khác nhưng chưa được giải quyết, vẫn phải chịu đựng. Không ai hiểu sao, cứ sắp có cán bộ Môi trường về kiểm tra, thì anh Hưng, bà Sen lại không xả nước có hoá chất ra nữa mà để bể khô, thế là được kết luận là môi trường không có vấn đề. Chẳng lẽ anh Hưng được báo trước các cuộc kiểm tra để mà đối phó?
4 nội dung trên, các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị với phường, trong các cuộc họp, trong các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND nhưng đều không được giải quyết thoả đáng.
Trên đây là đơn khiếu nại và tố giác của một số hộ dân ở Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai gửi tới Báo VietNamNet. Đề nghị UBND phường Hoàng Liệt, UBND quận Hoàng Mai, TP Hà Nội xem xét, nếu phản ánh đúng sự thật thì có phương án giải quyết cho thoả đáng.
- Ban Bạn đọc