

Bỗng nhiên thành hot facebooker
Đến như nước lạnh để lên bếp ga công nghiệp lửa cháy phừng phừng thì cũng phải mất hàng trăm vòng quay của kim đồng hồ để có “hot water”. Vậy mà “đun” một facebooker thành “hot” hóa ra lại nhanh hơn và ít tốn kém hơn trong thời đại của facebook. Chỉ nhờ một cơn bốc đồng vu vơ của hội bạn chiến hữu ngay vào sinh nhật nàng, nàng được chỉ định số phận: “Mày sẽ thành hot facebooker, bọn tao giúp!”

Research phân tích nguyên nhân nổi tiếng.
Research các kiểu được lập ngay bên đĩa lạc rang, chục chén hột mít và mấy cái đầu đầy chiến lược. Tính ra, từ thời đại facebook lên ngôi, thì những kẻ nổi tiếng nhất chỉ chia ra vài nhóm với các tag nổi bật: Tung ảnh hot, tạo scandal, dính đến người nổi tiếng hoặc tự thắp bóng đèn vào người để tỏa sáng. Nàng được các chiến lược gia quyết định lăng xê theo một con đường ít người dùng: Tự tô màu và Lợi dụng tâm lý đám đông. Bảng SWOT (điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức) được lập ra. Với lợi thế của dân thiết kế bỏ ngang đi làm báo, vừa có óc mỹ thuật, vừa nắm nhiều nguồn tin, lại biết dùng ngôn từ để lay động lòng người, được thêm dung mạo cá tính, cộng với hỗ trợ của hội chiến hữu tập hợp toàn công dân máu mặt trên mạng, nàng được đặt chỉ tiêu là thành hot facebooker cho đến sinh nhật gần nhất của một chiến hữu trong hội.
Kể ra thì phần việc của nàng cũng nhàn và dễ thở vì chỉ cần làm những việc trước giờ nàng vẫn làm: Một ngày viết vài dòng note, khi thì phân tích, khi thì leak tin hot, khi thì đung đưa vài bộ ảnh mới chụp trong studio thằng bạn, thi thoảng đưa vài tác phẩm tự nghịch ngợm bằng Photoshop và Wacom, lúc lại treo status câu view tưng bừng, đôi khi tung một bản “uncut version” của bài báo xuất sắc nào đó nàng viết lên facebook – toàn việc nàng làm quá dễ. Việc khó nhất mà nàng phải chấp nhận là add mọi Friend request được gửi đến, lân la đi add friend và làm bạn với các facebooker nổi tiếng khác. Phần việc còn lại là của hội bạn nàng, các min, smod, mod của các thể loại diễn đàn trên mạng, hội nhóm trên facebook. Các công cụ like, share của facebook, lập topic trên diễn đàn, hay xông vào các đối tượng phát cuồng vì like được tận dụng triệt để.
Dù là dân làm truyền thông và nắm khá rõ các hiệu ứng cộng đồng, nhưng chính nàng cũng không thể ngờ mức độ hot của nàng lại tiến triển nhanh đến thế. Hóa ra, khi đám đông quá lờ nhờ, thì một chấm nhỏ mang màu sắc riêng biệt được một nhóm quyền lực truyền miệng truyền tay và… truyền link thì cũng thành nổi bần bật. Đám friend request gửi đến ồ ạt, các subscribe facebook của nàng cũng tăng chóng mặt, hòm PM cũng bắt đầu chật kín các message thân ái hâm mộ nhiều cấp độ, và dĩ nhiên nàng cũng bắt đầu có anti-fan. Nàng quả là đã nổi tiếng.
Sướng, Phê, và Phiền

Hoàng tử like và công chúa share giúp nàng nổi tiếng nhanh hơn mong đợi.
Cơn say của ánh hào quang với facebook hàng nghìn friend, của việc mỗi status nàng treo lên có hàng trăm like và share cũng như comment tán loạn quả là khó tỉnh. Đầu óc logic duy ý chí của nàng cũng tự thấy đang mụ mị đi vì “sướng quá”. Thích nhất là các note lắm chất xám mà nàng đeo tag [Tự phản ánh] viết để tổng kết và phát triển tiếp các vấn đề cần nhiều suy ngẫm được lắm người like và share, trong khi trước giờ toàn ế hàng vì khó hiểu. Ảnh ọt nàng đưa lên (thật ra là anh bạn trong hội chiến hữu up giùm) cũng hay được khen thay vì bị hội bạn thân dìm hàng như trước. Nàng cũng có thêm một tá bạn mới, từ 9X cho đến các hội nhóm được lũ bạn dẫn mối cho. Lịch họp offline cuả nàng dễ còn dày hơn lịch hoạt động từ thiện của các hoa hậu. Nàng phải đổi sang dùng 2 số điện thoại, một số dành cho Nàng – Hot facebooker, và một số dành cho Nàng – Nổi tiếng là gì cơ?.
Hội bạn nàng đã họp bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai để ăn mừng chiến dịch lăng xê thành công, còn nàng thì đã bắt đầu thấy bối rối với việc phải nhớ rằng mình có tận 2 cái điện thoại, có mấy nghìn friends không quen trên Facebook, thi thoảng lại nhận được vài comment gay gắt của các anti-fan. Tức nhất là những note đầy tính tự suy ngẫm mà nàng vẫn duy trì để phát triển tư duy phản biện – điều cần thiết vô cùng với nghề viết lách như nàng – bị toàn comment ve vãn lung tung hoặc tung hô vớ vẩn mà đọc qua là biết họ chẳng hiểu gì. Khuôn mặt cá tính với cái đầu ngắn cũn của nàng up lên facebook lại được nhiều kẻ khen là “đẹp như búp bê” hoặc “xinh như công chúa”, khác nào nhắc nàng liên tưởng đến các thể loại vẻ đẹp hão huyền vớ vẩn hoặc ngồi trong tủ kính hoặc qua đời từ ngàn năm trước với cụm “Ngày xửa ngày xưa”!
Đỉnh điểm là khi người yêu nàng từ nước ngoài gọi điện về than vãn: “Anh chỉ đi công tác qua sinh nhật em thôi, mà em giận đến nỗi tống anh ra, và mở cửa nhà cho một tỉ kẻ lạ mặt xông vào thế này à?”. Thì ra anh bạn nàng nhân dịp quy hoạch lại facebook cho nàng, đã remove một mớ friends có vẻ không thân thiết ra ngoài, và dĩ nhiên là remove luôn anh người yêu chưa “in relationship” trên Facebook. Nàng chẳng biết làm thế nào với cái thở dài của chàng “Mấy hôm nay anh đếm thấy có ba bốn cái hẹn hò café ăn tối trên wall của em rồi đấy, em đều like cả!”. Làm sao nàng giải thích được với chàng, nhiệm vụ dễ nhất của hot facebooker là đi like các comment để thể hiện sự quan tâm và giữ quan hệ với… fan. Kệ cho hội chiến hữu đang cụng đến nứt chén hột mít, nàng làu bàu quạu cọ “Deactive or not deactive?”.
Kế hoạch của Hamlet thời đại số
Ông Hamlet hồi xưa nổi tiếng vì To be or not to be, ông Trái đất đang nổi tiếng trong hệ mặt trời cũng vì 2012 - Tận thế hay không tận thế, còn nàng thì chỉ vì nổi tiếng mà phải lầm bầm câu Deactive or not deactive – Đào tẩu hay Ở lại?.

Đào tẩu hay ở lại?
Ting…toong… Đồng hồ chỉ 1g sáng rồi mà tình yêu của nàng vẫn không thèm online như hò hẹn để chat chit. Quay cuồng với việc chăm sóc hình ảnh của một hot facebooker, nàng cũng quên béng mất lịch hẹn hò với chàng qua Skype. Thì ai bảo fan hâm mộ của nàng đa số toàn dùng Y!M nên nàng cũng quên bẵng mất Skype với chàng. Chờ đợi sốt ruột, chuột đứng yên, màn hình nhấp nhổm đổi sang screen saver, nàng bần thần chắt lưỡi nhìn nút Deactive trên màn hình facebook.
Cuối cùng, không thèm chờ chàng online, nàng phi sang Y!M để lại offline cho hội chiến hữu và cặm cụi ngồi chỉnh sửa facebook. Cái “nhà” của nàng quả là chốn công cộng náo nhiệt và ồn ào với hàng mớ loại post, comment, like và share mỗi ngày. Deactive facebook thì quả là phũ phàng và tàn tệ với chính mình. Nàng mở friend list ra và bắt đầu chiến dịch tìm hiểu và thanh lọc. Sau 3 tiếng ngồi xử lí friend list, nàng bắt đầu viết note, cài đặt chế độ public để cả thiên hạ xem được. Đại ý, nàng viết đủ thứ trên trời dưới bể giải thích cho sự thành hot facebooker, kiểu như trần tình về chiến dịch bên cút rượu và đám chén hột mít vào ngày sinh nhật nàng, hoặc như: “Thật tồi tệ khi tận dụng sự cuồng nhiệt và yêu mến của những người bạn ảo mà thậm chí không thèm để ý, quan tâm xem họ là ai, có điểm gì đặc biệt, và vì sao lại muốn làm friend của mình.
Cũng thật ích kỉ khi lợi dụng tâm lý đám đông của các hoàng tử like và công chúa share – những 9X chưa định vị được cái tôi nhưng thích cuống quít tất cả những thứ mà cộng đồng đang thích – để trở nên nổi tiếng.” và tự trần tình: “Mà tội lỗi nhất của việc làm hot facebooker với tôi, đấy là làm phiền các tình yêu xung quanh. Bạn bè cứ bị update trên facebook của tôi dội ầm ầm đến mức bội thực, người yêu thì bị càn quét đá ra ngoài, bố mẹ thì suốt ngày thấy con gái bỏ cơm tối đi off, còn tôi thì đã suýt mất điện thoại đến 2 lần chỉ vì không nhớ ra nổi mình đang phải dùng tận 2 số điện thoại.” Chốt lại, nàng xin phép được remove bớt friend, rút bớt củi dưới mông để không sôi sùng sục như hot facebooker nữa.
5g sáng, nàng yên tâm nhắn tin cho sếp: “Sếp ơi, em vừa dọn nhà xong, mệt quá! Mai sếp cho em nghỉ phép nhé!” và kéo chăn đi ngủ, chắc mẩm sẽ mất vài ngày dọn dẹp tàn tích của các cơn hụt hẫng kéo đến từ câu lạc bộ fan cuồng của nàng thời gian qua.
Đổi nghề hay không đổi nghề?
10g trưa nàng bị điện thoại bàn réo gọi dậy, cũng vì nàng tắt tiếng cả 2 máy di động. Người yêu gọi nàng rủ rê ăn trưa. Chàng cũng bảo đã accept lại friend request của nàng và comment trong cái note thống thiết mà nàng viết 5 tiếng trước. Chàng đề nghị được nhập hội cùng nàng và hội chiến hữu thực hiện các đơn hàng trên facebook. Chả hiểu gì cả! Cho đến khi nàng mở facebook ra!
Thay vì mớ comment phản ứng với sự quyết tâm tự giảm nhiệt của một hot facebooker, wall nhà nàng nhận được một hàng dài comment đặt hàng đề nghị được… lăng xê thành hot facebooker. Hội chiến hữu của nàng đã dậy từ sớm và nhanh chóng reply rằng họ sẽ xem xét và giúp đỡ các chủ đơn hàng. Kể ra, giờ đã đến lúc hội chiến hữu của nàng thành hot facebooker nhờ tài lăng xê, và có thể họ sẽ thành công lắm chứ.
Nhưng thế có nghĩa là nàng sẽ tiếp tục phải làm hot facebooker à? Hàng mẫu phải tồn tại thì mới có thứ mà chào hàng, làm công tác rút kinh nghiệm và thực hiện các nghiên cứu cải tiến được chứ. Tóm lại, nàng vẫn rất quan trọng và vẫn phải nổi tiếng. Hay là nàng sẽ “bán nhà” trên facebook cho hội bạn nàng quản lí và xây một căn nhà nhỏ kín đáo khác trên facebook để sống cuộc đời thanh bình tự do của kẻ không bị nổi tiếng?
Mà bạn nàng vừa nhắn tin đòi mua quyền Deactive facebook của nàng. Thay vì làm báo, thiết kế, và lảm nhảm trên facebook, giờ nàng nên đi buôn chăng? Có lẽ phải bàn tính kĩ lại với chàng. Thì ra xuân tận thế cũng có thể mang nhiều hy vọng đến thế. Kế hoạch nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?!
- Thu Nga
(Theo e-CHÍP Xuân Nhâm Thìn 2012)