Sau khi “gây bão” cộng đồng mạng Việt bởi hình ảnh nàng thổ dân quá gợi cảm, cái tên Linda cùng bộ ảnh đã thu hút hàng trăm ngàn like, bình luận… Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng, bộ ảnh đã đi quá xa khi để lộ ra cả những hình ảnh nude khoe trọn hình thể của cô gái. 

Song song với đó, phía sản xuất bộ ảnh lại đính chính rằng đây là “tai nạn” khi hình ảnh nude chỉ là ảnh hậu trường bất ngờ bị lọt ra ngoài. Vậy thực hư câu chuyện ra sao? Cô gái “thổ dân” đang cực hot này là ai? Chúng tôi đã nhanh chóng kết nối với nhân vật chính trong bộ ảnh để cùng nghe cô nàng trò chuyện, chia sẻ về bộ ảnh đang “gây bão” này!

 

Chào Linda, từ khóa “nữ thổ dân bán nude” đã được lan rộng chóng mặt những ngày qua. Cư dân mạng vô cùng tò mò muốn biết nhân vật chính trong bộ ảnh là ai. Bạn có thể giới thiệu thêm về mình?

Mình tên là Hứa Phạm Linda, nhưng ở nhà và bạn bè thường gọi mình là Mimi và chính vì bộ ảnh nữ thổ dan cosplay 1 nhân vật trong game, mình mới có nickname Midalee. Mình sinh năm 1999, mang trong người 3 dòng máu Việt - Pháp - Ấn Độ. Hiện đang học lớp 11 tại trường Quốc tế.  Mình và gia đình đang sinh sống tại TP. HCM.

Hứa Phạm Linda

Bộ ảnh ngay sau khi bị tung lên mạng cùng với những hình ảnh “trần trụi” đã gặp phải một làn sóng phản ứng mạnh mẽ. Có người khen vẻ đẹp của bạn nhưng cũng rất nhiều người chê bộ hình phản cảm. Cảm nghĩ của bạn thế nào?

Mình thật sự không nghĩ bộ ảnh này sẽ lọt ra ngoài, khi biết một vài hình ảnh phản cảm bị tung lên mạng mình cũng rất sốc, lại càng không nghĩ nó lại được nhiều like và share đến vậy. Ban đầu, mình cũng buồn và suy nghĩ nhiều, tìm mọi cách để nhờ người quen gỡ đi, nhưng bộ ảnh lại lan truyền quá nhanh. Mình không hề có ý định muốn nổi tiếng. Cho đến tận bây giờ mình vẫn còn rất hoang mang, rất may là gia đình và bạn bè đã không bỏ rơi và quay lưng lại với mình.

Có một nhiếp ảnh – người tự giới thiệu là chủ nhân bộ hình giải thích trên trang cá nhân (và có tag bạn) rằng “những tấm ảnh để lộ phần nhạy cảm chỉ là hình hậu trường, và một thành viên trong nhóm đã vô tình để lộ”. Bạn nói sao về điều này?

Đó là sự thật, trong nhóm nhiếp ảnh đó có 1 người đã chụp ảnh hậu trường và chính người đó đã tung ảnh lên trang flickr cá nhân, lại để chế độ công khai. Người đó cũng có rất nhiều người theo dõi nên ảnh của mình cứ thế mà bị phát tán không thể kiểm soát.

Bỗng nhiên những hình ảnh “trần trụi” của mình bị lộ và xuất hiện tràn lan, cuộc sống của bạn có bị xáo trộn và gặp nhiều rắc rối? Gia đình, bạn bè… của bạn đã biết chưa và họ phản ứng ra sao?

Thời gian này mình chỉ biết gặp gỡ bạn bè, đó là những người có thể giúp tậm trạng mình bớt hỗn loạn. Đáng buồn là cũng có nhiều người bạn không thật sự hiểu mà có cách nghĩ khác về mình, lại không nghe mình giải thích. Bố mẹ mình cũng đã biết và có nói rất nhiều, nhưng vì biết mình yêu nghệ thuật nên họ cũng đã đồng ý cho mình theo con đường nghệ thuật. Gia đình mình khuyên, đã đâm lao thì phải theo lao, hoặc không thì nên chấm dứt ngay từ bây giờ.

Để ý thấy bạn là mẫu ảnh khá “đắt show”, nhất là những show chụp hình gợi cảm. Bạn có thể chia sẻ thêm về công việc này?

Bản thân mình thấy, vì sở hữu ngoại hình hợp với hình tượng sexy, nên nhiếp ảnh thường mời mình đi chụp theo phong cách này. Bản thân mình cũng không thích chụp kiểu dễ thương, trong sáng quá. Mình thích những cái mới mẻ, độc và lạ.

Thường thì những người mẫu chụp hình nude, bán nude, kể cả chỉ khoe thân chút xíu cũng hay bị nhiều người xét vào nhóm “gái hư”. Bạn có muốn đáp trả ý kiến này không?

Theo quan điểm của mình, chụp nude cũng có 2 thể loại, 1 là những bộ hình có tính chất khiêu dâm, 2 là chụp hình nghệ thuật. Mính thực sự yêu nghệ thuật và coi nude như một nghệ thuật, và không phải ai chụp nude cũng là gái hư!

Còn rất trẻ nhưng đã sở hữu một “kho tàng” ảnh chụp đáng nể, Linda có dự định khi lớn hơn 1 chút, sẽ lấn sâu hơn vào nghệ thuật, tham gia với vai trò một hot girl ảnh, diễn xuất hoặc đi hát hay không?

Hồi đầu mình chụp ảnh vì đam mê, vì sở thích chứ chưa từng nghĩ đến việc sẽ nổi tiếng. Nhưng nếu có cơ hội thì tại sao lại nói “Không” nhỉ?

Cám ơn Linda về cuộc trò chuyện ngắn thú vị này!

Theo Blogtamsu