Hãng công nghệ vô danh ChaCha Search vừa đâm đơn kiện HTC với lý do
đại gia Đài Loan đã "mượn" thương hiệu dễ nhớ của họ để đặt tên cho dòng
điện thoại mới HTC ChaCha, trang TechCrunch cho biết.
Hãng công nghệ vô danh ChaCha Search vừa đâm đơn kiện HTC với lý do đại gia Đài Loan đã "mượn" thương hiệu dễ nhớ của họ để đặt tên cho dòng điện thoại mới HTC ChaCha, trang TechCrunch cho biết.
Xuất hiện tại Triển lãm Mobile world Congress 2011 hồi tuần trước và ngay lập tức được báo giới chú ý nhờ nút bấm dành riêng cho mạng xã hội Facebook, có thể ChaCha sẽ phải tìm cho mình một cái tên mới trước khi kịp đáp xuống thị trường. ChaCha Search tuyên bố hãng này đã sở hữu nhãn hiệu ChaCha tại Mỹ và châu Âu, nên hành động của HTC là phạm luật. Nếu ChaCha thắng kiện thì coi như "con dế" ChaCha đã gặp phải vận đen và khởi đầu không trót lọt chút nào.
Lập luận của ChaCha là người dùng có thể lầm tưởng rằng con dế HTC ChaCha sẽ sử dụng công nghệ tìm kiếm cùng tên, nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn không phải vậy, bởi HTC ChaCha đã mặc định lựa chọn Google, hãng phát triển nên hệ điều hành Android. ChaCha có lịch sử cung cấp các dịch vụ tìm kiếm di động cho nhiều nền tảng khác nhau như BlackBerry, Android và iOS. Tuy nhiên, HTC có thể vin vào luận cứ rằng ChaCha còn là một điệu nhảy toàn cầu nổi tiếng và là tên của một ca khúc chứ không liên quan gì đến Cha Cha Search.
Có một điều khá trùng hợp là cả Motorola và HTC đều đang bị các doanh nghiệp tí hon của Mỹ khởi kiện vì tội xâm phạm sở hữu nhãn hiệu và đều có nguy cơ bị thua kiện. Trước đó, Motorola đã bị Xoom Corp lôi ra tòa vì tranh chấp xung quanh chiếc máy tính bảng đình đám Motorola Xoom. Thường thì tại Mỹ, các sự trùng hợp kỳ lạ thường xảy ra theo chùm ba, nên hiện giới báo chí đang đoán già đoán non xem vụ kiện thứ ba sẽ liên quan tới đại gia nào.