- Nhiều biểu hiện của Nghị tại cơ quan điều tra cho thấy hung thủ có khả năng bị bệnh tâm thần. Cơ quan công an đang trưng cầu giám định đối với đối tượng này.

Liên quan đến vụ “Con trai sát hại cha mẹ ruột dã man lúc nửa đêm” xảy ra tại nhà số 650/15/19 Hương lộ 2, KP. 4, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM vào đêm 21/6, mới đây công an Q.Bình Tân đã chuyển giao đối tượng Trần Hữu Nghị (34 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cho phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

{keywords}
Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng 

Theo một cán bộ điều tra, từ khi bị bắt giữ đến nay Nghị chỉ nói là đã giết cha mẹ ruột (ông Trần Văn Mực và bà Tống Thị Tư), nhưng không khai báo về động cơ, nguyên nhân gây án.

Theo cán bộ này, qua biểu hiện của Nghị và từ thông tin điều tra, khả năng Nghị mắc bệnh tâm thần là rất lớn. Hiện cơ quan công an đang trưng cầu giám định đối với đối tượng này.

Các anh chị cùng cha khác mẹ với Nghị cũng xác nhận, tuy không sống cùng nhưng họ biết rõ Nghị có biểu hiện bị bệnh tâm thần, nhiều lúc không kiểm soát được hành vi.

Theo tìm hiểu, ông Mực từng có 1 đời vợ trước, có con riêng; bà Tư cũng vậy đã có con riêng tại Bến Tre. Cách đây 35 năm, 2 người gặp nhau và nên duyên vợ chồng. Nghị là con chung duy nhất của 2 người.

Ban đầu vợ chồng ông Mực – bà Tư và Nghị sống trong 1 căn nhà trong hẻm nhỏ ở đường Nguyễn Chí Thanh, Q.5. Năm 2000, họ chuyển về Bình Tân, mua 2 căn nhà liền kề nhau, trong đó 1 căn cho thuê và Nghị đứng tên trên giấy tờ sở hữu 2 căn nhà này.

Nghị từng tốt nghiệp đại học Bách Khoa TP.HCM, là kỹ sư. Nghị không vợ con, làm nghề điện lạnh vài năm rồi nghỉ ở nhà cho đến nay.

Nhiều năm nay Nghị ở lỳ trong nhà, không hề làm bất kỳ việc gì. Hơn chục năm sống ở địa phương, Nghị hiếm hoi trò chuyện hay chào hỏi những người xung quanh; cha mẹ, hàng xóm chưa bao giờ thấy Nghị giao du bạn bè ngoài xã hội.

Bà Lan – một người hàng xóm kể rằng, thỉnh thoảng có nghe Nghị chửi bới, đánh đập cha mẹ, buộc hàng xóm phải chạy qua can ngăn; Nghị vẫn lầm lỳ, không nói không rằng và sau đó lại tái diễn.

Như VietNamNet thông tin, đêm 21/6 hàng xóm nghe tiếng kêu cứu nên chạy qua nhà Nghị xem chuyện gì xảy ra thì thấy cửa đã đóng từ bên trong, không ai trả lời; tiếng kêu cứu cũng im bặt.

Khi công an có mặt tại hiện trường, dỡ mái tôn vào nhà, phát hiện vợ chồng ông Mực – bà Tư đã tử vong với nhiều vết đâm khắp cơ thể. Nghị bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên gác, với quần áo đầy máu, bàn tay phải bị thương.

Công an xác định Nghị dùng dao inox dài khoảng 20cm để sát hại cha mẹ ruột.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra

• Đàm Đệ