- Dừng chân ở Top 9 Sao mai 2009, Top 20 Vienam Idol 2008, với Hương Trà thất bại không có nghĩa là chán nản. Cô sinh viên năm thứ 4 này vẫn kiên trì theo đuổi niềm đam mê âm nhạc và single đầu tay "Bản tình ca buồn" vừa ra mắt đánh dấu sự dấn thân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Đóng vai một cô gái với phong cách dịu dàng trong clip, vậy mà khi gặp Hương Trà ngoài đời lại là một hình ảnh trái ngược. Với vai trò của một sinh viên báo chí đang bước vào những tháng ngày của kì thi tốt nghiệp, lại cộng thêm công việc của một MC truyền hình của kênh VCTV 14 tương lai, sự rắn rỏi có phần mạnh mẽ và một chút nổi loạn là ấn tượng ban đầu khi gặp cô sinh viên 22 tuổi.



Được biết đến nhiều nhất với cái tên Trà Mi gắn liền với hình ảnh của cô MC dẫn chương trình thiếu nhi cho Đài TH Nghệ An, sự nghiệp theo học ngành truyền thông của cô cũng từ đó mà bắt đầu. Tuy vậy khi nói về con đường ca hát Trà tâm sự: "Với nghề báo mình có yêu thích hơn hẳn hơn các ngành nghề khác, tuy nhiên với ca hát có lẽ đó là sự đam mê không thể từ bỏ của mình".

Niềm đam mê có lẽ cũng bắt đầu từ gia đình của Trà, mẹ là ca sỹ của Đoàn NT QK4, chị gái là giảng viên âm nhạc của Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, nên có lẽ cái 'máu' nghệ thuật đã ngấm vào Trà từ nhỏ. Nhắc đến tuổi thơ, Trà vẫn còn nhớ đến kỉ niệm thời còn tham gia đội nghệ thuật của Nhà thiếu nhi Việt Đức, thành phố Nghệ An. Là một cô bé với vai trò múa minh họa, trong một lần nhìn các anh chị cùng các bạn trang lứa được hát và biểu diễn, Trà ra xin thầy giáo để hát nhưng không được đồng ý. Từ đó cái ấm ức của một cô gái nhút nhát đã trở thành một ước mơ cháy bỏng về một ngày đứng trên sâu khấu để trở thành một ca sĩ.


Chỉ từ một ước mơ cháy bỏng như thế, bên cạnh những thành công nhỏ gặt hái được từ một số cuộc thi thời đi học, Hương Trà cũng đã trả không ít cái giá cho những lần thất bại và vấp ngã của mình. Tham gia 2 cuộc thì Vietnam Idol và Sao Mai 2009, Trà đều phải dừng bước ở những vòng cuối mặc dù sau mỗi lần trình diễn cô được nhiều người đánh giá khá cao về chất giọng và khả năng trình diễn của mình.

Cái giá mà đắt nhất cô phải trả đó là từ bỏ cơ hội được đi du học Trung Quốc của nhà trường dành cho những sinh viên Thủ khoa và có học lực giỏi khi cô quyết định dành thời gian để đi thi Vietnam Idol 2008. Nói về những tháng ngày đó cô sinh viên bé nhỏ năm thứ 4 rắn rỏi: "Thực ra, ngày ấy điều đáng nhớ nhất là việc bố mẹ của Trà đã từ con khi nghe quyết định ấy của mình. Là một người luôn có sự tin tưởng bố mẹ trong việc học tập vậy mà ngày đó Trà quyết định đi bỏ vòng xét duyệt cuối cùng để đi du học Trung Quốc bố mẹ có giận cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên với cá tính thích độc lập và một chút ngang bướng Trà thấy không tiếc cho quyết định đó..."



Sau những lần dừng bước ở các cuộc thi Sao mai và Vietnam Idol, Hương Trà đã ý thức được phần nào cho con đường ca hát không thể một sớm một chiều, nhất là khi chỉ hát bằng bản năng và sự đam mê thì không đủ. NSƯT Hà Thủy, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, và hiện nay là nhạc sỹ Nguyễn Thanh Bình và Phạm Thanh Hà là những người Hương Trà đã từng và đang theo học để có thể không bị coi là "kẻ ngoại đạo" trong sự nghiệp ca hát của mình.

Và lần này để thử sức một lần nữa con đường mình âm nhạc mà Hương Trà đam mê, với sự mạo hiểm cùng một đạo diễn khá trẻ sinh năm 92 - Nguyễn Chung, "Bản tình ca buồn" là một bước đi đầu tiên cho Hương Trà tới con đường showbiz chuyên nghiệp. Với hơn gần 1 tuần được tung ra trên Internet, single đầu tay này cũng bắt đầu gây ấn tượng với khán giả với vị trí đứng Top Video của các trang âm nhạc trực tuyến.

Xin mời độc giả thưởng thức single đầu tay ấn tượng này của Hương Trà:


Thái Thanh