400 triệu đồng là số
tiền Công ty CP Pico dành tặng nhân dân Nhật Bản để chia sẻ với những mất mát do
sóng thần và động đất gây ra trên đất nước Mặt trời mọc ngày 11/3 vừa qua.
400 triệu đồng là số
tiền Công ty CP Pico dành tặng nhân dân Nhật Bản để chia sẻ với những mất mát do
sóng thần và động đất gây ra trên đất nước Mặt trời mọc ngày 11/3 vừa qua.
Công ty CP Pico - đơn vị sở hữu hệ thống siêu thị điện máy hàng đầu
Việt Nam, hiện có nhiều đối tác chiến lược là các công ty của Nhật Bản như:
Sony, Panasonic, Toshiba, Sharp… Sản phẩm do các hãng của Nhật Bản cung cấp từ
lâu đã được người tiêu dùng ưa chuộng vì chất lượng uy tín trên toàn cầu.
Trước những mất mát vô cùng lớn, bất ngờ do sóng thần và động
đất gây ra với đất nước Nhật Bản - đất nước đứng đầu về ủng hộ vốn ODA cho Việt
Nam; đối tác hỗ trợ hiệu quả về Khoa học kĩ thuật và công nghệ cho Việt Nam…,
toàn thể cán bộ nhân viên Pico đã ủng hộ 2 ngày lương, đồng thời trích quỹ phúc
lợi của công ty để ủng hộ nhân dân Nhật Bản.
Thầy giáo Nakahama Itaru - Trưởng nhóm TT tiếng nhật Núi
Trúc (Hà Nội) thay mặt người dân Nhật Bản tiếp nhận sự ủng hộ
“Số tiền 400 triệu đồng còn quá khiêm tốn so với những mất mát
mà nhân dân Nhật Bản phải hứng chịu. Nhưng chúng tôi hi vọng, sự chia sẻ nhỏ bé
này sẽ góp phần động viên nhân dân Nhật Bản. Các đối tác Nhật Bản đã hỗ trợ rất
nhiều cho sự phát triển của Pico hôm nay, Pico muốn cảm ơn đất nước Nhật qua
việc ủng hộ chí tình này” ông Hoàng Học Hải - Tổng Giám đốc Công ty CP Pico cho
biết.
Còn nhớ, trận động đất năm 1995 tưởng như đã san phẳng thành
phố cảng Kobe của Nhật Bản, thế nhưng chỉ 15 tháng sau đó, Kobe đã phát triển
trở lại như khi chưa xảy ra động đất (trong khi dự kiến là 10 năm). Điều này cho
thấy, sự tuyệt vời của bản lĩnh, ý chí và quyết tâm của người dân Nhật Bản.
Trận động đất, sóng thần và cả nguy cơ đe dọa rò rỉ chất phóng
xạ lần này đang đặt Nhật Bản trước những thách thức mới. Nhưng với những gì Nhật
Bản đã trải qua trong lịch sử, đặc biệt với bản lĩnh đương đầu với khó khăn mà
nhân dân Nhật Bản đang thể hiện, chúng ta có niềm tin vào một Nhật Bản kiên
cường sẽ phục hồi trong nay mai.
Thầy Haru Nakahana
Thầy giáo Haru Nakahana: Gia đình tôi ở thành phố Minami
Somachi - nơi đã chịu thiệt hại lớn từ trận sóng thần vừa qua, tuy
nhiên may mắn là nhà của tôi chỉ bị hỏng một ít. Và điều quan trọng
nhất là tất cả mọi người trong gia đình tôi đều bình an vô sự. Tuy
nhiên, nhà tôi cách nhà máy điện nguyên tử Fuhushima (lò hạt nhân số 1)
chỉ 20km, nên đây là vấn đề mà chúng tôi đang lo lắng. Trong khi, bà tôi
thì đang bị bệnh, việc sơ tán gặp khó khăn do xăng lúc có lúc không.
Nhưng ngày 16/3 vừa qua bà tôi đã sơ tán tạm đến nhà người bà con ở
tỉnh Nigata. Đến khi nào sẽ về nhà được thì chưa rõ, nhưng tôi đã yên
tâm phần nào vì bà tôi đã được sơ tán đến một nơi an toàn
hơn.
Cô Nagasawa
Cô Nagasawa - đang công tác tại Việt Nam - xúc động chia sẻ: “Gia
đình tôi ở thành phố Miami Somachi, nơi đã chịu thiệt hại lớn từ trận sóng thần
vừa qua. Tuy nhiên, may mắn là tất cả mọi người trong gia đình tôi đều bình an
vô sự. Sau khi thảm hoạ xảy ra, cá nhân tôi cũng đã nhận được nhiều tin nhắn hỏi
thăm từ những học sinh và bạn bè người Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy rất được
khích lệ và cảm động trước tình cảm mà các bạn đã dành cho chúng tôi. Xin cảm ơn
các bạn.”