Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp với làn da trắng hồng và vóc dáng cao ráo của "khổ chủ" trên chiếc điện thoại iPhone vừa cướp được, tên cướp háo sắc mê mẩn và đã nhắn tin "gạ tình" hẹn gặp tại rừng keo...

Gây án manh động

Ngày 22.3, nhắc lại chuyện bị cướp tài sản và bị chính tên cướp "gạ tình", chị T.C (24 tuổi, ở xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa hết sợ hãi.

{keywords}

Hình ảnh chị T.C trên Facebook cá nhân.

Theo lời chị T.C thì vào tối hôm bị cướp, chị C được chị Đ.T.L (48 tuổi, ở thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn) chở xe gắn máy chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam-Bắc, đến đoạn cách cầu Ô Sông (xã Bình Long, Bình Sơn) thì phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy chạy theo sau.

Linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành nên chị L vít ga tăng tốc thì thanh niên này lập tức phóng nhanh đuổi theo, áp sát giật túi xách mà chị C đang đeo trên vai, rồi rồ ga chạy mất hút.

Sau khi bị cướp tài sản (gồm: 1 điện thoại di động iPhone 6, 1 chứng minh nhân dân, 110.000 đồng và 1 thẻ ATM Vietcombank), chị T.C đã đến trình báo Công an huyện Bình Sơn. Đồng thời, chị C dùng điện thoại của người thân nhắn tin thử vào số điện thoại của mình đã bị cướp.

Trong lúc lực lượng công an đang triển khai các biện pháp truy tìm kẻ gây án thì bất ngờ chị C nhận được tin nhắn điện thoại từ một người tự nhận là kẻ đã cướp giật túi xách của chị mấy hôm trước. Theo đó, đối tượng này đề nghị nếu muốn thì sẽ cho chị C chuộc lại tài sản, với điều kiện không được báo công an và địa điểm hẹn là tại khu vực rừng keo xã Trà Thọ, huyện Sơn Tịnh (cách nhà chị C khoảng 20km).

Ngay sau khi nhận được tin nhắn này, chị C liền báo cho cơ quan công an.

Đúng giờ hẹn, chị C đi xe máy đến khu vực rừng keo trên, thế nhưng ngồi chờ mãi vẫn không thấy ai đến nên ra về. Chẳng bao lâu sau đó, cũng từ số điện thoại hôm trước, đối tượng lạ mặt tiếp tục nhắn tin với nội dung tán tỉnh, đồng thời hẹn hôm sau gặp tại khu vực rừng keo ở xã Tịnh Ấn Đông, TP.Quảng Ngãi để cho chị C chuộc tài sản.

Khi chị C đến điểm hẹn, thì đối tượng liên tục thông báo thay đổi địa điểm. Sau gần 3 giờ kiên trì di chuyển để thực hiện theo yêu cầu, một đối tượng bịt mặt điều khiển xe máy xuất hiện và tiếp cận chị C thì bị lực lượng công an mai phục nhanh chóng lao đến quật ngã và khống chế, không cho đối tượng rút con dao mang theo chống trả.

Lời khai bi hài

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này một mực "kêu oan", cho đến khi lực lượng công an lấy chiếc điện thoại iPhone 6 trong túi của đối tượng ra hỏi nguồn gốc thì hắn mới cúi đầu nhận tội.

Đối tượng khai nhận tên là Dương Cao Kỳ (25 tuổi, ở thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi). Ngoài vụ cướp túi xách của chị C, tên Kỳ còn là thủ phạm gây ra 7 vụ cướp tài sản trước đó ở trên địa bàn các huyện: Sơn Tịnh, Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi.

{keywords}

Đối tượng Kỳ tại cơ quan công an.

Theo lời khai thì cứ tầm chạng vạng tối đến giữa khuya, Kỳ điều khiển xe máy trên các đoạn đường vắng để tìm “con mồi”. Khi thấy phụ nữ mang túi xách đi một mình hoặc không có nam giới đi cùng, Kỳ đuổi theo rồi ra tay cướp giật. Hầu hết số tài sản cướp được, Kỳ đem bán cho một tiệm cầm đồ ở TP.Quảng Ngãi lấy tiền cờ bạc, rượu chè... Sau khi tiêu hết tiền, Kỳ lại đi cướp.

Điều khá khôi hài mà tên cướp thú nhận lý do dẫn đến bị "sập bẫy" giăng của lực lượng công an là vì đã rung động trước vẻ xinh đẹp của chị C.

Theo đó, sau khi cướp được tài sản của chị C, Kỳ đã lấy số ngày tháng năm sinh trong chứng minh nhân dân của nạn nhân ra thử và mở được mật mã cài đặt trên điện thoại di động của chị C.

Khi nhìn thấy vẻ đẹp của chị C qua ảnh chụp và lưu trên máy điện thoại, Kỳ đã "mềm lòng" nên lên kế hoạch "làm quen" hòng chiếm đoạt.

Dù đã có sự tính toán và lên kế hoạch kỹ lưỡng, thế nhưng tên cướp mê "gái xinh" đã không khỏi thoát được "bẫy lưới" mà lực lượng công an đã giăng ra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Dân Việt