trom.jpg

iPhone được coi là một trong những loại điện thoại thông minh nhất có thể thay thế hoặc hỗ trợ con người trong rất nhiều công việc trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, ít ai có thể nghĩ đến chiếc iPhone còn thông minh tới nỗi tự chụp hình kẻ trộm sau khi bị lấy cắp để gửi về cho chủ nhân đích thực.

Chủ nhân của chiếc iPhone đó là Liberty Avenue, một người phụ nữ 31 tuổi. Để phòng khi bị mất cắp, Avenue đã tải về iPhone một ứng dụng. Nếu bất cứ ai tìm cách mở khóa màn hình iPhone bằng mật khẩu sai, ứng dụng này sẽ chỉ dẫn iPhone tự động chụp lại khuôn mặt kẻ đang cầm iPhone và gửi về cho chủ nhân.

Đó là chính xác những gì đã xảy ra trong vụ trộm này. Một người đàn ông cố tình đâm vào Liberty Avenue và lấy trộm chiếc iPhone 4 từ túi áo trước bên phải của cô. Liberty Avenue sau đó nhận được một bức ảnh qua email. Trong bức ảnh là một người đàn ông có mái tóc ngắn màu vàng, tai trái có đeo khuyên đứng trong một căn phòng trống. Liberty Avenue gửi bức ảnh tới cảnh sát. Cảnh sát ngay lập tức sao chép và phân phát bức ảnh để xác định tung tích người đàn ông.

Ứng dụng này đã xuất hiện trên mạng với tên gọi iGotYa nhưng vẫn chưa có bán tại iTunes.

Theo New York Times