Iran vừa đưa lên giá treo cổ một nam giới vì tội bán bí mật quân sự cho Israel và một nhân vật bất đồng chính kiến lâu năm.

Ali Saremi là một nhân vật bất đồng chính kiến lâu năm ở Iran. (Ảnh: Reuters)

Hai bản án mới nhất được thi hành đã nâng số người bị xử tử ở Iran lên 171 trong năm nay, đưa nước Cộng hòa Hồi giáo vào vị trí thứ 2 sau Trung Quốc về thi hành án tử hình.

Theo báo chí Iran, Ali Akbar Siadat đã khai nhận 60.000 USD để tuồn các thông tin quân sự bí mật cho Israel, trong đó có chi tiết các máy bay và chuyến bay, các đợt diễn tập và căn cứ quân sự. Bên công tố khẳng định, đối tượng này đã nhận thêm 3.000-7.000 USD cho mỗi lần chuyển thông tin riêng rẽ.

Báo chí không nêu cụ thể làm cách nào Siadat thu thập được thông tin nhưng cho biết ông ta đã tuồn các bức ảnh và dữ liệu máy tính trong những lần tới Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan và Thái Lan.

Các hãng thông tấn cũng không nói rõ liệu có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào giữa vụ xử tử Siadat và vụ hành quyết Ali Saremi, một nhân vật bất đồng chính kiến đã bị bắt 4 lần kể từ năm 1982.

Hội đồng Kháng chiến quốc gia Iran cho biết, Saremi, bị bắt lần cuối cùng cách đây 3 năm, là một thành viên của nhóm lưu vong Mojaheddin, tổ chức bị liệt vào hàng khủng bố.    

Thanh Hảo (Theo CNN)