20787494-images1567828_yaho.jpg

  >>Yahoo! chính thức bổ nhiệm “thuyền trưởng” mới

Quyết định ra đi đột ngột của ông tới hai tuần sau khi Yahoo bổ nhiệm Scott Thompson làm Tổng giám đốc (CEO) mới, với nhiệm vụ “hồi sinh” một trong những thế lực Internet lớn nhất trở về đỉnh cao của những năm 1990. Nguồn tin của AllthingsD cho biết Yang không phải là người duy nhất rời bỏ Yahoo trong thời điểm này mà dường như một số thành viên khác trong ban giám đốc cũng dự định nối gót Yang.

Yang, người đang cắt đứt mọi ràng buộc chính thống với công ty bằng cách từ bỏ chiếc ghế giám đốc của mình đã phải chịu chỉ trích rất lớn khi hủy bỏ quyết định bán mình cho Microsoft năm 2008 với giá khoảng 44 tỉ đô-la. Giá cổ phiếu của Yahoo sau đó rớt thảm hại do khủng hoảng tài chính toàn cầu và giá trị thị trường dừng ở mức khoảng 20 tỉ đô-la.

Công ty không thông báo nơi Yang sẽ tới sau này, hoặc lí do Yang từ chức. CEO Thompson đã bày tỏ sự cảm kích tới Yang trong lá thư gửi tới nhân viên, trong đó có đoạn: “Tôi biết ơn sự hỗ trợ và đón tiếp nồng nhiệt Jerry dành cho tôi trong những ngày đầu. Những hiểu biết và quan điểm của ông là vô giá, giúp tôi hiểu sâu hơn và nhanh chóng hơn nhiều những yếu tố then chốt của công ty và vận hành như thế nào.”

Trong lá thư gửi tới hội đồng quản trị Yahoo, Yang cho biết ông rời bỏ công ty vì đã tới lúc theo đuổi “những mối quan tâm khác ngoài Yahoo” và “nhiệt tình ủng hộ” lựa chọn Thompson làm “thuyền trưởng” mới chèo lái công ty. Ông cũng rút khỏi ban lãnh đạo Yahoo Nhật Bản và tập đoàn Alibaba.

Một cựu nhân viên Yahoo tiết lộ: “Nhiều người nghĩ Yang tiến hành đổi mới với những ý tưởng đã cũ và thường ra quyết định muộn màng; bản thân ông không còn là người sáng tạo ở mức độ cao như vậy. Mọi người thường kì vọng rất lớn vào người sáng lập. Mọi người muốn một Steve Jobs.”

Theo Reuters