Kẻ biến dị

Đầu năm 2007, những gì người ta được biết về Prototype chỉ là "một trò chơi hành động rất bạo lực có kết cấu thế giới mở. Người chơi vào vai nhân vật chính Alex Mercer, một người đột biến có sức mạnh siêu nhiên đương đầu cùng lúc với 2 thế lực là quân đội và dị nhân ở thành phố New York.

Bối cảnh thời gian game là năm 2008. Bạn điểu khiển Alex, một kẻ mất trí nhớ thức tỉnh giữa đường phố mà không biết mình là ai và sao lại được thừa hưởng sức mạnh hủy diệt đến thế. Alex có thể chạy với tốc độ cực nhanh, nhảy cao qua một khoảng cách rất lớn, chạy dọc theo bờ tường thẳng đứng và dễ dàng nâng ôtô, xe tải lên để quẳng vào kẻ thù.

Tất cả các khả năng trên có thể khiến bạn nghĩ ngay tới một bản sao của Crackdown. Nhưng không hẳn thế, sự đặc biệt của Alex còn nằm ở chỗ gã có thể thay hình đổi dạng, trong đó nổi bật nhất là biến 2 cánh tay mình trở thành những lưỡi dao khổng lồ xé xác đối thủ. Ngoài ra, khi cần, gã có thể gom các chất sinh hóa Biomass trong cơ thể mình lại để tạo thành một lớp da chống đạn vững chắc.

Alex có thể "tiêu thụ" bất cứ người nào mình gặp. Gã lấy trí nhớ và các khả năng của những người đó bằng cách hút sạch Biomass của họ. Sau đó, gã thoải mái biến hình thành người mình vừa tiêu diệt để len lỏi vào hàng ngũ của địch hoặc trốn thoát khỏi đám đông hỗn độn mà không bị để ý.

Bản demo mới được tung ra gần đây buộc Alex phải phá hủy 2 căn cứ quân sự trong thành phố. Cảnh đầu tiên hiện ra trước mắt người chơi là hình ảnh Alex đứng trên một tấm biển quảng cáo trên toàn nhà 5 tầng ngắm nhìn New York trước khi tung người bay xuống dưới. Sau đó, gã chạy với tốc độ rất cao xuyên qua các con phố, thoăn thoắt nhảy lên nóc những chiếc ôtô, chạy dọc theo tường các tòa nhà với năng lực của mình.

Trước khi tiếp cận với căn cứ đầu tiên được bảo vệ rất nghiêm ngặt, Alex chộp lấy một quân nhân gần mình, ném anh ta vào trong ngõ tối để tránh sự phát hiện và tiêu thụ Biomass. Sau đó, trong nhân dạng người lính, Alex bĩnh tĩnh đi vào trong khu vực cấm, truy tìm tiêu diệt viên chỉ huy và tiếp tục nhập vai ông này gọi không quân đến phá hủy căn cứ của mình.

Đoạn game thứ 2 giới thiệu cảnh Alex sử dụng đến cánh tay sắc bén của mình để chiến đấu, giành quyền kiểm soát một cỗ xe tăng và quay nòng nã đạn vào sở chỉ huy của địch. Đây cũng là phần thể hiện tính bạo lực cao độ có trong Prototype. Rõ ràng cảnh dùng tay cắt đối thủ làm 2 hoặc bóp nát người kẻ thù sẽ khiến trò chơi không tiếp cận được với các game thủ thiếu niên.

Nguyên nhân của tất cả các sự kiện trên là gì? New York đang chịu một cơn đại dịch virus, Alex mang một vai trò bí ẩn trong xâu chuỗi tình tiết đó. Loại virus lạ này biến người dân thành những con vật biến dị khổng lồ da xanh có cùng tốc độ và sức mạnh như Alex. Tuy nhiên, Alex không phải là đồng loại của chúng, gã cũng phải chiến đấu chống lại lũ quái dị này.

Sử dụng đến bộ da chống đạn, Alex có thể tẩu thoát rất nhanh trên phố và đánh bật tất cả những cỗ xe va vào người gã. Prototype buộc Alex phải chạy trốn rất nhiều lần, nhưng không phải bởi gã hèn nhát, mà là bởi Alex muốn dẫn tất cả lũ biến dị đến một khu vực do quân đội kiểm soát ở New York. Khi đó, nhân vật chính chỉ còn phải ngồi nhìn 2 thế lực này đối đầu với nhau.

Buộc 2 phe đối nghịch chạm trán nhau là một trong những đặc điểm chính của Prototype, bởi New York bị chia nhỏ thành rất nhiều phần và bị các phe chia nhau nắm giữ.

Kẻ thù lớn nhất của Alex Mercer, không phải là người bị nhiễm virus, mà là lực lượng đặc nhiệm Blackwatch, một đơn vị siêu bí mật của quân đội chuyên đối phó với thảm họa virus. Họ rất có kinh nghiệm và được trang bị các loại vũ khí đủ để hạ gục Alex.

Về mặt online, game hỗ trợ 2 người chơi phối hợp trực tuyến. Người thứ 2 khi đó sẽ điều khiển một bản sao của Alex.

Ở thời điểm này, đồ họa trong game khá ổn. Alex di chuyển rất mượt. New York cũng được tái tạo với tỷ lệ giống thật đến 80 %. Nhà sản xuất Radical có tham vọng đưa âm thanh của Prototype lên đỉnh cao khi hỗ trợ âm thanh vòm THX 7.1.

Nền: Xbox 360, PS3, PC - Thể loại: Hành động

Phát triển: Radical - Phát hành: Sierra

Thời gian phát hành: Quý III/2008

Theo Gamethu.net