Không chỉ viết nên thiên anh hùng ca về đất kinh kì, chương trình nghệ thuật “Tháng Mười Hà Nội” còn vẽ một bức tranh Hà Nội hân hoan những niềm vui tươi trẻ, trong hừng hực sức sống của một Thủ đô đang mạnh mẽ vươn mình.
Đúng 20 giờ ngày 10/10/2014, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, hàng loạt các tên tuổi lớn như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Quang Huy, NSƯT Hoàng Chè, NSƯT Thanh Vinh, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Quốc Hưng, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Tùng Dương, Anh Thơ, Mỹ Dung, Nguyệt Anh, Trương Ngọc Ninh, Mỹ Anh… đã cùng có mặt để kể cho khán giả nghe những câu chuyện về Hà Nội bằng âm nhạc.
![]() |
NSND Quang Thọ đã xuất sắc phần mở màn chương trình nghệ thuật chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô bằng liên khúc Người là niềm tin tất thắng và Người Hà Nội. Chất giọng khỏe, trầm ấm và giàu cảm xúc của ông đã gieo vào lòng người nghe âm rung ngân nga về ‘Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người rạng rỡ núi sông’, về một mảnh đất ‘lắng hồn núi sông ngàn năm’ và một lời thề ‘ngày về chiến thắng’ với ‘bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười’.
![]() |
NSƯT Việt Hoàn - Nguyệt Ánh viết tiếp giai điệu Hà Nội réo rắt với lời nhắn gửi da diết: ‘Ai về thủ đô tôi gửi vài lời. Tây Hồ mờ xa là nhà tôi đó’ của bài ca “Sẽ về Thủ đô”.
![]() |
Và Cảm xúc tháng Mười bỗng chợt vỡ òa khi từ năm cửa ô những cánh quân ‘phai bạc áo hào hoa’ đã trở về ‘trùng trùng quân đi như sóng’, với ‘Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường’, giải phóng Thủ đô giữa rực rỡ cờ hoa do nhóm Ngũ Lão biểu diễn.
![]() |
|
Bống Hồng Nhung ngọt ngào trong cảm xúc mùa thu |
![]() |
|
NSND Thu Hiền thả hồn trong cảm xúc về “Hà Nội - Huế - Sài Gòn” |
![]() |
|
Ca sĩ Tùng Dương phiêu trong “Bài ca Hà Nội” |
![]() |
|
Anh Thơ tô thắm thêm vẻ đẹp “Hoa Tràng An” bằng giọng hát ngọt ngào, sâu lắng |
![]() |
|
Đàm Vĩnh Hưng với những “Khát khao Hà Nội” để được một trải nghiệm ‘Đêm Hà Nội, rét run đời lãng tử’ |
![]() |
|
3 thế hệ gia đình nghệ sĩ Hà Nội gồm: Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh biểu diễn ca khúc chủ đề của chương trình “Tháng mười Hà Nội” do chính Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh sáng tác. |
![]() |
|
Các em nhỏ CLB Họa Mi thể hiện tình yêu với Thủ đô bằng những lời ca ca ngợi “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” |
![]() |
Khán giả có mặt tại sân khấu quảng trường Nhà hát Lớn đã cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của Hà Nội, sự hào hùng của một miền kí ức. Một Hà Nội rộng mở trong hân hoan những niềm vui tươi trẻ, trong hừng hực sức sống của một Thủ đô đang mạnh mẽ vươn mình.
Bạn Nguyễn Anh Ngân, một khán giả có mặt tại sân khấu Nhà hát Lớn chia sẻ: “Mình như được sống lại trong những thời khắc lịch sử của Hà Nội, những phút giây hào hùng của cha anh khi xưa. Hà Nội thật đẹp trong thực tế và cả những bài ca. Mình yêu Hà Nội và càng tự hào khi giới trẻ chúng mình là một phần của sức sống của Hà Nội hôm nay”.
Theo BTC, ngoài các danh ca, còn có khoảng 300 nghệ sĩ, diễn viên tham gia vào chương trình này. Chương trình được thực hiện bằng kinh phí xã hội hóa theo chủ trương của UBND thành phố Hà Nội.
|
Hãng hàng không trẻ VietJet đã chào mừng sự kiện 60 năm Giải phóng Thủ đô bằng việc trở thành một trong những người đồng hành cùng chương trình “Tháng Mười Hà Nội”.
Chia sẻ cảm xúc trong ngày đặc biệt của Thủ đô, ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Tổng giám đốc VietJet cho biết: Là hãng hàng không sinh ra ở Hà Nội, VietJet sử dụng nhiều hình ảnh của Hà Nội để phát triển thương hiệu. Như đồng phục sooc ngắn và chiếc mũ cano gợi nhớ về những chiến sĩ giải phóng quân năm nào. Trong một Hà Nội thênh thang với những giao hòa văn hóa, một Hà Nội lớn vượt trong thế kỉ mới, VietJet hy vọng xây dựng một vị trí riêng cho mình và đóng góp sức trẻ của một hãng hàng không mới cho Thủ đô. |
Bài: Huyền My
Ảnh: Lê Anh Dũng











