- Đặng Ngọc Cường ra đầu thú và khai nguyên nhân sát hại cô gái trẻ ở quán cơm chỉ xuất phát từ mâu thuẫn vụn vặt.

Công an huyện Hóc Môn xác nhận Đặng Ngọc Cường (SN 1977, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) vừa ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi đâm chết cô gái trẻ ở quán ăn đêm 12/10. Hiện công an huyện Hóc Môn đang củng cố hồ sơ, chuyển giao Cường cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

{keywords}

Đặng Ngọc Cường khi ra đầu thú tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h đêm 12/10 chị Nguyễn Thị Kim C. (SN 1996, ngụ Q.12) cùng 3 người bạn vào quán cơm ngay trước chợ Hóc Môn ăn tối. Một lúc sau, Cường say xỉn, chở bạn gái đến quán mua cơm về. Cường vào trong, còn người bạn gái ngồi ở xe chờ.

Khi quán hết canh, Cường lớn tiếng chửi người bán cơm. Nghe vậy chị C. liền phản ứng: “anh làm gì mà lớn tiếng quá vậy?”. Cường chửi thề cho rằng chị C. vô cớ xen vào chuyện người khác.

Theo Cường khai, lúc này chị C. có gọi điện cho ai đó mà Cường nghe chị này nói với người bên kia là: “Chúng mày tới liền đi. Tao đang gặp chuyện”.

Nghĩ rằng chị C. kêu đồng bọn đến “xử” mình nên Cường bực tức, rút dao có sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, mặt làm chị C. gục tại chỗ. Sau đó Cường ra xe, cùng bạn gái tẩu thoát. Nhiều người chứng kiến vụ việc nhưng Cường có cầm hung khí và thái độ hung hãn nên không ai dám can thiệp.

Chị C. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Hóc Môn nhưng đã tử vong.

Khi tỉnh rượu lúc rạng sáng 13/10 thì Cường phát hoảng, gọi điện nhờ bạn gái đến bệnh viện xem tình hình cô gái mình đã đâm ra sao. Biết tin nạn nhân đã tử vong còn mình đang bị công an truy bắt, mới đây Cường đến công an huyện Hóc Môn đầu thú.

Anh Sinh