- Sau khi sát hại người dân phòng một cách dã man, đối tượng trốn sang Campuchia ẩn náu 7 năm trời nhưng vẫn không thoát.

Thông tin từ đội điều tra truy xét trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (tự Tí, SN 1978, ngụ khu Mã Lạng, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM).

Được biết Tuấn là tay giang hồ có số má, từng có tiền án về tội “mua bán ma túy” và hiện đang trốn nã của công an TP.HCM về hành vi “giết người” khi sát hại 1 dân phòng của P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 cách đây 7 năm.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn khi bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, cách đây 7 năm, vào giữa tháng 11/2005, Tuấn bày bán giày dép lấn chiếm lòng lề đường Nguyễn Cư Trinh thuộc P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 thì anh Nguyễn Văn Tâm - là dân phòng của P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 đến nhắc nhở.

Lúc này Tuấn cự lại và dọa sẽ “xử đẹp” anh Tâm…nên cả hai xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Công an P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 đã mời Tuấn và anh Tâm lên hòa giải. Tuy nhiên Tuấn vẫn thù hằn, dự tính có cơ hội sẽ “xử” anh Tâm.

Hai ngày sau, khi anh Tâm cùng bạn đang ngồi sau trụ sở dân phòng KP.8, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 thì bất ngờ Tuấn cầm dao tấn công, đâm nhiều nhát làm anh Tâm tử vong sau đó tại bệnh viện.

Được biết sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn sang Campuchia làm cửu vạn sống qua ngày. Mới đây Tuấn mò về nhà thì bị lực lượng công an phát hiện, giăng lưới tóm gọn.

Đàm Đệ