Thủ phạm vụ đánh bom Lokerbie, hôm nay (29/8), được tìm thấy trong tình trạng hôn mê và sắp chết ở Tripoli.
Thủ phạm vụ đánh bom Lokerbie, hôm nay (29/8), được tìm thấy trong tình trạng hôn mê và sắp chết ở Tripoli.
Abdelbaset al-Megrahi sống thoi thóp trên giường bệnh. (Ảnh: CNN)
Abdelbaset al-Megrahi, kẻ bị kết án giết hại 270 người trong vụ đánh bom máy bay Pan Am năm 1988, đang sống thoi thóp nhờ tiêm truyền tĩnh mạch trong một căn phòng thuộc ngôi biệt thự của gia đình ông này.
Tuy nhiên, các thành viên gia đình nói rằng Megrahi sắp chết và họ không nhận được sự giúp đỡ nào kể từ khi đại tá Muammar Gaddafi bị quân nổi dậy đánh bật khỏi Tripoli.
Con trai của Megrahi, Khaled al-Megrahi, cho hãng tin CNN hay: "Chúng tôi chỉ cho bố tôi thở Oxy. Chẳng ai cho chúng tôi biết phải làm gì. Không có bác sĩ. Không có ai để hỏi. Chúng tôi không có cả đường dây điện thoại để gọi cho ai đó".
Gia đình Megrahi cho biết ngôi nhà đã bị kẻ cướp lấy đi hết các tài sản, kể cả thuốc chữa của Megrahi.
Phóng viên CNN Nic Robertson, người tới thăm gia đình Megrahi khi ông này nằm liệt giường, mô tả: "Khuôn mặt ông ta hóp xuống... Tôi rất sốc khi bước vào phòng và nhìn thấy ông ta trong tình trạng đó. Con trai ông ta nói anh ta không biết cha mình sống được bao lâu".
Megrahi là người duy nhất bị kết tội đánh bom chuyến bay số hiệu 103 của hãng hàng không Mỹ Pan Am trên bầu trời Lockerbie của Scotland năm 1988. Ông này được trả tự do khỏi nhà tù ở Scotland vì "các lý do nhân đạo" hồi tháng 8/2009 bởi vì ông này chỉ còn sống được "ba tháng nữa".
Tuy nhiên, hơn 2 năm sau đó, người đàn ông 59 tuổi này vẫn sống dù bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến.
Thông tin về sự sống sót của Megrahi đã chọc giận gia đình các nạn nhân vụ đánh bom 1988 và họ nghi ngờ nhân vật này không hề ốm đau gì cả. Họ cũng tin rằng Bộ trưởng Tư pháp Scotland Kenny MacAskill đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ khi trả tự do cho Megrahi chỉ 8 năm sau khi ông này thụ mức án chung thân.
Sau khi chính quyền Gaddafi bị đánh bật khỏi Tripoli, các chính trị gia Anh đã kêu gọi dẫn độ Megrahi để ông này phải sống nốt cuộc đời trong tù. Tuy nhiên, Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC) của quân nổi dậy không đồng ý.
"Chúng tôi sẽ không trao bất kỳ công dân Libya nào cho phương Tây", Bộ trưởng Tư pháp NTC Mohammed al-Alagi khẳng định.