
Trong khi tìm kiếm một gái điếm mất tích trên Fire Island thuộc Long Island, phía đông thành phố New York, cảnh sát đã phát hiện bốn thi thể thối rữa gần bãi biển Cedar từ hôm 11/12. Cả bốn nạn nhân được tìm thấy ngay bên lề đường và theo cảnh sát, họ bị ném ra từ một xe ôtô.
Cảnh sát nghi đây là hành động của một kẻ sát nhân hàng loạt. "Kinh nghiệm mách bảo chúng tôi rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên", trích lời ông Gerard Pelkofsky thuộc nhóm điều tra án mạng hạt Suffolk.
Bãi biển này nằm cách khoảng 3,5km so với nơi người phụ nữ biến mất ngày 1/5 nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cô là một trong bốn nạn nhân nói trên.
Các chuyên gia pháp ý xác định, ít nhất hai trong bốn thi thể là của nữ giới. Tuy nhiên, theo cảnh sát thì việc xác định danh tính của họ có thể mất nhiều tuần lễ. Các chuyên gia đang lấy mẫu ADN và kiểm tra dữ liệu về răng.
Cảnh sát đã tìm thấy thi thể đầu tiên hôm 11/12 khi lần theo thông tin người mất tích. Ba thi thể còn lại được phát hiện hôm 13/12. Ngay sau đó, cảnh sát lập tức mang theo chó nghiệp vụ tới hiện trường, tìm kiếm toàn bộ khu vực xem có thêm nạn nhân nào nữa không.
Thanh Hảo (Theo Telegraph)