– Để đảm bảo cho phi vụ “giết người diệt khẩu” thành công, Giám đốc Ngô Quang Trưởng không ngần ngại chi cho Vũ Văn Luân (tự Luân con, đệ tử thân tín của bà trùm Dung Hà) một mảnh đất trong khu dự án.

 

Kế hoạch giết người

 

Trả lời thẩm vấn, Ngô Quang Trưởng khai giữa bị cáo và ông Trần Văn Sỹ là đồng hương, năm 2000, bị cáo và ông Sỹ cùng hùn vốn thành lập Công ty Hoàng Hải nhưng chỉ sau ít năm hai bên nảy sinh mâu thuẫn, mâu thuẫn trên từng được đưa ra hội đồng hương giải quyết nhưng không thành.

Vũ Văn Luân (áo đỏ, thứ 2 từ trái sang) tại tòa

 

Năm 2006, Trưởng mua lại cổ phần để ông Sỹ rút tên khỏi công ty. Do ông Sỹ gửi đơn tố cáo một số việc làm sai phạm của Trưởng ở công ty nên bị cáo tức giận cung cấp thông tin, địa chỉ để giang hồ đến dằn mặt, yêu cầu dừng tố cáo nếu không muốn “ăn dao”. Trưởng thú nhận do ông Sỹ vẫn tiếp tục tố cáo nên bị cáo vô cùng tức giận. Ngày 13/10/2009, sau khi nhận được giấy mời của cơ quan chức năng lên làm việc về các sai phạm thì Trưởng bực tức, nôn nóng gọi điện yêu cầu Luân ra tay.

 

Sau khi nhận lệnh, Luân đã điện thoại ngay cho Nguyễn Thế Việt đề nghị Việt chuẩn bị kế hoạch “xử lý” ông Sỹ. Việt tiếp tục điện thoại cho đàn em Trần Văn Khoa (tự Khoa thầy giáo) đề nghị tìm hai đàn em chạy xe gắn máy giỏi để chở hai là Tấn và Chương (cơ quan điều tra đang xác minh lai lịch) bám theo, sát hại ông Sỹ. Để kế hoạch tươm tất, các đối tượng thuê khách sạn tại quận 12 để bàn bạc, phân công kỹ lưỡng.

 

Ngày 15/10/2009, biết rõ ông Sỹ sẽ đến Sở kế hoạch và đầu tư làm việc cùng với Trưởng, Bùi Quốc Huy và Ngô Chí Huẩn, Tấn, Chương đã ngồi chờ ở phía ngoài đợi cơ hội ra tay. Nhận được tin Trưởng báo đã họp xong, Việt lập tức giật dây ra lệnh nhóm đàn em xuất phát. Khi ông Sỹ đi đến đoạn đường Hai Bà Trưng, quận 1 thì bị Chương giơ dao đâm liền hai nhát dẫn đến tử vong.

 

Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Trưởng khai ngoài Luân, bị cáo hoàn toàn không biết các đối tượng còn lại trong vụ án. Quá trình điều tra, Trưởng thừa nhận bản thân suy nghĩ để thực hiện phi vụ này buộc phải thuê đối tượng có “máu mặt” nên Luân được lựa chọn vào “tầm ngắm”. Do quen biết với Luân từ trước đó, lại là chỗ thân tình nên Trưởng đã không ngần ngại “tặng” hẳn cho vợ chồng Luân một mảnh đất để xây nhà. Khi mâu thuẫn với ông Sỹ ngày càng căng, bị cáo đã tâm sự để Luân “giúp đỡ”. 

 

Quanh co chối tội

 

Mặc dù thừa nhận bản thân đã nhờ Luân ra tay với ông Sỹ nhưng tại tòa Ngô Quang Trưởng cho rằng mình không yêu cầu Luân sát hại ông Sỹ, chỉ đề nghị đánh “dằn mặt” thôi.

 

Về phần mình, trả lời thẩm vấn, Vũ Văn Luân phủ nhận việc lên kế hoạch cho đàn em gây án, bị cáo này cho rằng mình không hề hay biết việc làm của Việt và nhóm đàn em.

 

Về mảnh đất, bị cáo khai mảnh đất đó do vợ bị cáo mua lại. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra vợ Luân thừa nhận việc làm giấy tờ mua đất của Công ty Hoàng Hải chỉ nhằm hợp thức hóa, mảnh đất trên do Trưởng cho vợ chồng Luân để làm nhà.

 

Cũng trả lời thẩm vấn, Bùi Quốc Huy và Ngô Chí Huẩn là hai đối tượng có nhiệm vụ trực tiếp lái xe, chở đàn em của Việt phía sau áp sát và đâm ông Sỹ thì cho rằng mình hoàn toàn không hề hay biết về kế hoạch vụ mưu sát trên. Huy và Huẩn thừa nhận chở hai đối  ngồi sau nhưng không biết là các đối tượng này muốn giết người.

 

Trước thái độ quanh co của các bị cáo, Viện kiểm sát đã công bố nhiều lời khai nhận tội của các bị cáo trong suốt quá trình điều tra, Hội đồng xét xử phải nhắc nhở thái độ quanh co của từng bị cáo.

 

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.

 

Mai Phượng