
Đến bây giờ, đã gần 2 ngày trôi qua, nhưng anh Võ Xuân Thiệt và Đoàn Văn Danh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về buổi chiều tối hôm 16/10, khi cả hai thoát chết trong gang tấc.
"Ngay sau khi bão vừa tan, cả 2 anh em tui và 3 cha con ông Nguyễn Đình Xuân nhận phát thực bì để chuẩn bị trồng rừng cho một người ở xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Vì nhận khoán nên cả 5 anh em tui làm suốt ngày, đến tối mịt mới nghỉ" - anh Thiệt kể.
![]() |
| Gia đình lo hậu sự cho 2 cha con ông Xuân |
Lúc đó khoảng 18 giờ ngày 16/10, cả 5 người trong nhóm phát dọn cây thuê về lán trại dưới chân núi thuộc địa bàn thôn 6 xã Phước Trà để chuẩn bị nấu cơm ăn và nghỉ lại đến mai làm tiếp.
"Cả 3 cha con ông Xuân chuẩn bị nhóm lửa, tui cầm đèn pin đi hái chút rau nấu với mì tôm, còn anh Danh dạo quanh lán kiếm củi. Bất ngờ trên núi một cột nước khổng lồ đổ ập xuống và sau đó là một phần trái núi lở vùi lấp toàn bộ lán trại che tạm" - anh Thiệt nhớ lại.
![]() |
| Bàn thờ lập vội cho cha con ông Xuân |
"Cũng may anh em tui đưa đi hái rau, đứa đi kiếm củi cạnh bên lán nên đất sạt vùi lấp đến nửa người. Tui và anh Danh cố đào đất bằng 2 tay để thoát ra ngoài chạy tìm cha con ông Xuân..." - anh Danh kể lại.
Vừa thoát ra khỏi đống đất đá, cả 2 anh em kêu gào gọi cha con ông Xuân và tìm kiếm. Quá hoảng loạn, cả anh Xuân và Danh chạy ra làng gọi người cứu giúp. Ngay sau đó bà con và chính quyền xã Phước Trà huy động lực lượng vào hiện trường đốt đuốc để đào bới, tìm kiếm.
Mãi đến 2 giờ sáng ngày 17/10, lực lượng tìm kiếm mới tìm được anh Nguyễn Đình Sang bị đất vùi lấp nhưng may mắn còn thở thoi thóp nhờ nằm bên tảng đá chưa bị đất vùi lấp đầu, nên mọi người lập twasc đưa anh Sang đi cấp cứu.
Lực lượng tìm kiếm tiếp tục đào bới suốt đêm đến trưa 17/10 mới tìm thấy được xác ông Xuân và Thu.
Gia đình ông Xuân có 3 người bị nạn thì 2 người chết và 1 bị thương nặng. Ngay sau khi tìm được xác, chính quyền địa phương đã đưa 2 cha con ông Xuân về gia đình tại xã Tiên Cảnh để lo hậu sự.
Bà Nguyễn Thị Lan, nhà hàng xóm với ông Xuân bảo: Nhà ông Xuân nghèo lắm, cả nhà 6 miệng ăn, đất ruộng thì ít nên việc đồng áng giao lại cho vợ là bà Trà Thị Hồng. Bà Hồng còn ở nhà lo cho 2 đứa con gái còn nhỏ đang đi học. Còn cả 3 cha con thì đi làm thuê kiếm sống.
![]() |
|
Bà Hồng- vợ ông Xuân khóc nghẹn khi nhận được tin 3 cha con gặp nạn |
"Nhận được tin cả 3 cha con ông Xuân gặp nạn, bà con tui ai ở đây cũng bàng hoàng. Đã khó khổ lại còn gặp nạn. Bây chừ người bị thương lại là lao động chính. Không biết rồi đây 3 mẹ con bà Hồng sẽ sống thế nào với nỗi đau ni" - bà Lan gạt nước mắt kể.
Bà Hồng dường ngư không còn nước mắt để khóc cho chồng và con.
Trong nước mắt bà kể: Cũng tại nhà nghèo quá, sau bão hết gạo ăn, nên ổng nói với tui để 3 cha con đi phát rừng trồng keo thuê trên Hiệp Đức kiếm ít tiền đong gạo.
"Nhà thì bão quật tơi bời một mình tui cố dọn dẹp gật đầu để 3 cha con ổng đi. Mới hôm qua còn nghe cha con ổng điện bảo cố gắng làm nhanh để về sớm. Ai ngờ... " - bà Hồng khóc nghẹn kể.
Sáng 18/10, chính quyền địa phương và bà con đã vận động quyên góp để lo hậu sự cho cha con ông Xuân và chăm sóc đứa con đang nằm viện.
Vũ Trung


