- Vì mẫu thuẫn với người phụ nữ tên T., Hùng đã tưới xăng thiêu cửa hàng của chị này, khiến bà cụ 75 tuổi tử vong.

Ngày 14/8, TAND TP. Hà Nội đưa bị cáo Tạ Văn Hùng (36 tuổi, ở Đan Phượng, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi, ở Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Trước đó, Hùng quen với chị  T. qua một người bạn. Thời gian quen nhau, Hùng thường xuyên đến cửa hàng bán quần áo mà chị này thuê ở 559 Minh Khai chơi. Theo lời khai của Hùng, anh ta đã đầu tư vài chục triệu đồng vào cửa hàng của chị T.

Đến khoảng cuối tháng 10/2012, giữa Hùng và chị T. xảy ra mâu thuẫn. Chị này đã "cấm cửa" Hùng khiến hắn bực tức và nuôi ý định trả thù.

Tối ngày 10/11/2012, Hùng thuê Nguyễn Văn Hiệu chở xe ôm từ Ngọc Khánh đến khu vực cầu Vĩnh Tuy. Khi đi, anh ta mang theo vỏ chai nhựa.

Khoảng 22h cùng ngày, Hùng và Hiệu đến gần cửa hàng của chị T. ngồi uống nước. Hùng đưa tiền bảo Hiệu đi mua xăng.

Tới nửa đêm, thấy quanh nhà số 559 Minh Khai vắng người, Hùng bảo Hiệu đợi, còn anh ta mang xăng đem vào cửa hàng của chị T. phóng hỏa.

Lúc đó, bà Nguyễn Thị Hòa (75 tuổi), chủ nhà đang ngủ ở tầng lửng đã bị thiêu cháy gây tử vong.

Thấy nhà bị cháy, anh Hoàng Văn Thái là con bà Hòa ở tầng 2 định chạy xuống cứu mẹ, nhưng vì lửa bốc cao, không có đường đi nên anh Thái đành chịu.

Trái với lời khai của Hùng, chị  T. phủ nhận việc chị có quan hệ tình cảm và nhận tiền của bị cáo. "Tôi đã có gia đình. Thời điểm đó, chồng tôi ở miền Nam, mới quen Hùng hơn một tháng, tôi không có tình cảm gì và không nhận tiền", lời của chị T.

Vì lời khai của bị hại và bị cáo còn có mâu thuẫn, HĐXX đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ những vấn đề liên quan.

  • T.Nhung