- Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 113,796,500 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Người nhận

Địa chỉ

Số Tiền

UH Trần Văn Ninh trong bài: Thương cảnh nghèo cha con lại cùng nằm viện

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/232874/thuong-canh-ngheo-cha-con-lai-cung-nam-vien.html

Tiền gửi về: Chị Trịnh Thị Hoa Lý (số 1, thôn Kim Thạnh, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 01633 940 080).

700,000

Uh Võ Tịnh trong bài: Nghẹn lòng cảnh người mẹ đóng chuồng giam con

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/249125/nghen-long-canh-nguoi-me-dong-chuong-giam-con.html

Tiền gửi về: ông Võ Tịnh, xóm 1, thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

7,621,500

UH Nguyễn Đình Toàn, trong bài: Lời khẩn cầu 2 con thơ 'thấy ánh mặt trời’ của mẹ nghèo

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/219360/loi-khan-cau-2-con-tho--thay-anh-mat-troi--cua-me-ngheo.html

Tiền gửi về: Anh Nguyễn Đình Toán, chị Trần Thị Hiền thôn Tân Tiến, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Số điện thoại chị Hiền: 0169.8670655; anh Toán: 0169.7722464.

300,000

UH Nguyễn Gia Bảo trong bài: Mảnh đời bất hạnh của bé 3 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/241953/manh-doi-bat-hanh-cua-be-3-tuoi-mo-coi-ca-cha-lan-me.html

Tiền gửi về: bà Mai Thị Bích xóm Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

1,000,000

UH Đỗ Ngọc Hoài Thương trong bài: Thương bé bị tai nạn thiếu tiền phẫu thuật

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/246580/thuong-be-bi-tai-nan-thieu-tien-phau-thuat.html

Tiền gửi về: anh Đỗ Ngọc Tuấn (19 thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. SĐT: 0168 960 9578)

2,650,000

UH Hoàng Văn Tuấn trong bài: Xót lòng người đàn ông kiệt sức vẫn phải mưu sinh cứu mình

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/246602/xo-t-lo-ng-nguo-i-da-n-ong-kiet-suc-van-phai-muu-sinh-cuu-minh.html

Tiền gửi về: Chị Nguyễn Thị Trang, xóm 11, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. ĐT anh Tuấn: 0974186474

2,380,000

UH Nguyễn Trần Thị Ngọc Anh, trong bài: Mai con phẫu thuật mà nhà con chẳng có đủ 20 triệu cô chú ơi http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/217645/mai-con-phau-thuat-ma-nha-con-chang-co-du-20-trieu-co-chu-oi.html

Tiền gửi về:Trần Thị Mỹ Nhân, ở khu phố Vạn Phước, P Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên)

300,000

UH Nguyễn Thị Liên trong bài: Cha mẹ vẫn loay hoay kiếm miếng ăn, con lại bệnh hiểm nghèo

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/246758/cha-me-van-loay-hoay-kiem-mieng-an--con-lai-benh-hiem-ngheo.html

Tiền gửi về: Chị Lê Thị Phấn SDT: 0163 432 4363

2,255,000

UH Nguyễn Thị Thuỷ Ngân trong bài: Cha mẹ nghèo phận con bị ung thư máu mỏng manh

http://m.vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/202228/cha-me-ngheo-phan-con-bi-ung-thu-mau-mong-manh.html

Tiền gửi về: Anh Nguyễn Duy Linh trọ tại địa chỉ C3/81, đường Vườn Thơm, ấp 3, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM. ĐT: 0164 823 6751

500,000

UH Nguyễn Văn Tám trong bài: “Tôi gào lên hỏi con ở đâu, thấy nó nằm dưới bùn..."

http://m.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/247846/-toi-gao-len-hoi-con-o-dau--thay-no-nam-duoi-bun----.html

Tiền gửi về:chị Phan Thị Đào (vợ anh Tám) ĐT: 01667569308

Số tài khoản: 6120205459005 Ngân hàng Nông nghiệp& PTNT chi nhánh Củ Chi (chủ tài khoản Phan Thị Đào)    

29,000,000

UH Nguyễn Thị Thanh Phượng trong bài: Thương cảm cô gái dựng bàn thờ mẹ trên đống tro tàn

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/247806/thuong-cam-co-gai-dung-ban-tho-me-tren-dong-tro-tan.html

Tiền gửi về: Nguyễn Thị Thanh Phượng, xóm 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 01695692881

2,905,000

UH Phan Đức Hương, trong bài: Con mắc bệnh tim, cha nằm chờ chết vì ung thư

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/248500/con-mac-benh-tim--cha-nam-cho-chet-vi-ung-thu.html

Tiền gửi về: ông Phan Đức Hương (SN 1969, trú tổ 12, thôn 3, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). SĐT: 01657.809.562 (gặp ông Hương).

11,055,000

UH Phạm Thị Loan trong bài: Xin giúp đỡ vợ con người lính biển Trường Sa

http://m.vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/248069/xin-giup-do-vo-con-nguoi-linh-bien-truong-sa.html

Tiền gửi về: chị Phạm Thị Loan (xóm Măng 1, xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). ĐT: 0162.644.8926.

9,355,000

UH Phạm Văn Hạnh trong bài: Éo le cảnh anh nằm một chỗ, em ung thư

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/232702/eo-le-canh-anh-nam-mot-cho--em-ung-thu.html

Tiền gửi về: Anh Phạm Hồ, thôn An Lại, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đt: 0963 394 798

500,000

UH Giang Quang Hà trong bài: Xót thương hai đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/246906/xot-thuong-hai-dua-tre-mo-coi-ca-cha-lan-me.html

Tiền gửi về: Ông Giang Quang Hà ở khu 5, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

2,855,000

UH Nguyễn Lữ Thiên Thư trong bài: Mẹ bán vé số, chạy thận một nách 2 con nhỏ

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/247585/me-ban-ve-so--chay-than-mot-nach-2-con-nho.html

Tiền gửi về: chị Nguyễn Lữ Thiên Thư theo số ĐT: 01635 118 009

2,005,000

UH Tăng Mỹ Trân trong bài: Ước muốn của cô bé ung thư cứ xa dần...

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/249139/uoc-muon-cua-co-be-ung-thu-cu-xa-dan---.html

Tiền gửi về: Anh Tăng Minh Hiếu (ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 01663 480 622)

7,305,000

UH Tô Văn Quang trong bài: Thiếu 18 triệu đồng có thể tàn tật

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/247000/thieu-18-trieu-dong-co-the-tan-tat.html

Tiền gửi về: liên hệ ĐT cho vợ anh Quang 0967 570 252

5,105,000

UH chị Trần Thị Thiệt, trong bài: Nghẹn đắng cảnh vợ nghèo chăm chồng “thực vật”

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/212683/nghen-dang-canh-vo-ngheo-cham-chong--thuc-vat-.html

:Tiền gửi về: chị Trần Thị Thiệt trú khối phố Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

1,500,000

UH Trần Văn Hợp trong bài: Cần gấp 70 triệu đồng cứu được một mạng người

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/240787/can-gap-70-trieu-dong-cuu-duoc-mot-mang-nguoi.html

Tiền gửi về: Trần Văn Tuấn xóm Hoa Sinh, thôn Chí An, xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, SĐT: 0163 828 9588

300,000

Ủng hộ bà Trần Thị Điệp trong bài: Bà lão cơ cực và đôi quang gánh nuôi cháu ăn học; http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/110662/ba-lao-co-cuc-va-doi-quang-ganh-nuoi-chau-an-hoc.html

Tiền ủng hộ gửi về: Trần Thị Điệp (76 tuổi) trong căn nhà nhỏ, nằm tút trong hẻm sâu của con đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

300,000

UH Vũ Bích Hường trong bài: Vũ Bích Hường: Chồng mất, con bệnh, tai hoạ vẫn ập xuống

http://thethao.vietnamnet.vn/fms/dien-kinh/130636/vu-bich-huong--chong-mat--con-benh--tai-hoa-van-ap-xuong.html      

Tiền gửi về: Vũ Bích Hường, Đ/c: Tầng 3, số 304, nhà CT21-1 khu đô thị Việt Hưng - Gia Lâm - Hà Nội.

3,600,000

UH Vương Gia Bảo trong bài: Xin cứu bé 1 tuổi thoát cảnh mù lòa

http://m.vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/242130/xin-cuu-be-1-tuoi-thoat-canh-mu-loa.html

Tiền gửi về: Anh Vương Chí Nghĩa (150 ấp 2, xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. SĐT: 0945 706 093)

2,200,000

UH Cao Vũ Luân trong bài: Xin mọi người hãy cứu giúp con tôi

http://m.vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/236999/xin-moi-nguoi-hay-cuu-giup-con-toi.html

Tiền gửi về:Anh Cao Văn Dương cha của Cao Vũ Luân số nhà 53, ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 0165 831 8015

500,000

UH Y Khing Jũ Adrơng trong bài: Thương bé Ê Đê cần hơn 30 triệu đồng để cứu mình

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/247798/thuong-be-e-de-can-hon-30-trieu-dong-de-cuu-minh.html

Tiền gửi về:  Anh Y Oan Ê Nuôl (126 thôn 4, xã Eabra, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk)

17,105,000

UH Y Nâng trong bài: Thương bé bệnh ruột hẹp thiếu cả tiền mua cháo

http://m.vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/223489/thuong-be-benh-ruot-hep-thieu-ca-tien-mua-chao.html

Tiền gửi về: anh A Thek (thôn Kơ Tol, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum)

500,000

Tổng cộng

113,796,500

Phóng viên tại các địa phương của VietNamNet sẽ sớm chuyển đến tận tay các hoàn cảnh được giúp đỡ.

Thay mặt các gia đình nhận được sự giúp đỡ xin gửi tới bạn đọc lời biết ơn chân thành! Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý vị trong thời gian tới.

Ban Bạn Đọc